Chào ace hôm nay mình dùng nick cl để tâm sự với ace 1 chút về cuộc đời tôi. Tôi từng bắt được quả tang 3 lần mẹ mình ngoại tình lần 1 là hồi tôi học lớp 9 lúc đấy mẹ tôi đã khóc lóc xin tôi tha thứ xin tôi đừng kể với bố. Lần 2 là khi tôi học lớp 11 tôi bắt được quả tang mẹ dẫn trai về nhà và lần đó tôi nghĩ quẩn tôi đã cắt cổ tay tự tử ý định để cho bà ý ăn năn cả 1 đời viết 1 bức thư tuyệt mệnh để ở đầu giường nhưmg may được đưa đi cấp cứu kịp thời sau lần đó bố cũng biết mẹ ngoại tình như g sợ tôi bị ảnh hưởng tâm lý nên đã tha thứ cho mẹ và khi tôi ra viện book hẳn 1 chuyêms du lịch để thay đổi không khí cả nhà nhưng bố không biết lúc đấy tôi đã thay đổi cái nhìn về bà mẹ của tôi sau mọi chuyện xảy ra như vậy bbos tôi trở nên quan tâm mẹ va gia đình nhiều hơn còn tôi thì vẫn lạnh nhat với bà .Lần 3 lần này là đỉnh điểm nó ảnh hưởng đến tôi cho đến tận bây giờ lúc đấy tôi học năm 1 cao đẳng hôm đấy khi tôi đi học về tôi thấy bà ý phóng xe ra khỏi nhà đi rất vội vàng tôi phóng xe theo dõi mẹ tôi đến 1 quán cf tôi mẹ tôi hẹn 1 ông ra đấy khoảng gần 30t tôi thấy họ ôm nhau hôn hít ở 1 quán cafe được 1 lúc thì họ chạy ra 1 nhà nghỉ ở ngay gần đó lần này tôi quyết bắt được tận tay chụp amhr lại cho bố tôi giải quyết khi bà đi cùng ông kia lên phòng tôi đợi 1 lúc rồi đi vào định đi lên bắt gian nhưng lễ tân ở đấy không cho tôi lên tôi đành đợi ở dưới và gọi cho mấy thằng bạn tôi lên định giã luôn thằng kia 1 trận nhưng được 1 lúc đấy thì lại có 1 ông đi vào đang í ới điện thoại hỏi phòng bao nhiêu 302 à ừ rồi đợi em tý em lên xong thấy ông ý mở thêm 1 phòng nữa rồi lại chạy lên trên tôi lúc đấy ngớ người ra vì lúc đấy em phải móc 50k cuối cùng trong túi đưa cho lễ tân xin họ số phong mẹ tôi bảo là phòng mà mẹ tôi và ông kia lên cũng là 302 tôi chết lặng cố nín không bật khóc và chạy ra chỗ quán nước đợi bạn tôi khi bạn tôi lên đến nơi thì tôi lại không muốn bắt gian nữa tôi xấu hổ giận dữ tôi không muốn bọn nó phải thấy cảnh mẹ tôi như trong đầu tôi đã tưởng tượng tôi không biết khi 3 con người đó xuống tôi sẽ làm gì. Khi 2 ông kia xuống tôi đứng phắt dậy lao vào túm lấy đấm đá đủ kiểu.nhưng không kịp rút chìa khóa xe nên 2 thằng ý chạy mất. Lúc mẹ đi xuống dưới mẹ đứng ngơ ngác trước mặt tôi tôi tiến đến nhổ 1 bãi nưlwcs bọt vào mặt bà thóa mạ được đủ thứ mà tôi nghĩ được trong đầu bà chỉ đứng đấy khóc tôi thì bỏ bà ở đó rồi đi về nhà ngay tối hôm ấy tôi đã có 1 cuộc nói chuyện nghiêm túc với bố tôi ông đồng ý ly dị với mẹ tôi tôi thấy tôi như được giải thoát lúc đấy tôi thấy ghê tởm khi phải nhìn thấy bà ấy.ông bà ngoại tôi có cố nối máy cho mẹ nói chuyện với tôi nhưng tôi mặc kệ tôi nghe quá đủ tôi nghe lời bà ấy nói đã quá nhiều lần sau khi ly dị bà ý đã cố gặp tôi nhưng bà càng cố tôi càng né tránh phớt lờ bà đi. Sau nhưng sự kiện như vậy tôi phát hiện ra mình mắc bệnh tâm lý tôi sợ phải gắn kết lâu dài với kỳ phụ nữ nào tôi sợ bị phản bội tôi đã cố thử nghĩ khác đi nhưng những chuyện gia đình tôi mãi luẩn quẩn trong đầu tôi. tôi đã quyết định xkld sang nhật. Ngày tôi lên máy bay thứ 2 tuần kia chỉ có bố đi theo xe của nghiệp đoàn để tiễn tôi nhưng khi đến đó tôi đã thấy bà ấy bà ấy nhìn tôi định tiến lên ôm tôi tôi đã đẩy bà ra lúc đấy tôi thấy bà gượng gạo vì mọi người của nghiệp đoàn bắt đầu nói to nhỏ bàn tán.lúc sắp lên máy bay bà đã cố gắng níu cổ tay tôi lại bà khóc và không có 1 lời nào bà thốt ra được. Người của nghệp đoàn cùng mấy đứa cùng bay đều hỏi tôi bà là ai thế mẹ mày à sao mày lạnh nhạt với bà như thế tôi chỉ ngửa đầu ra sau nhắm mắt và chả biết nói gì.


GIỜ TÔI KHÔNG BIÊT PHẢI ĐÓI MẶT NHƯ THẾ NAÒ VỚI BÀ MẸ CỦA TÔI TỔN THƯƠNG BÀ GÂY RA ĐỐI VỚI TÔI QUA NẶNG NÓ ÁM ẢNH TÔI QUA NHIỀU TÔI KHÔNG BIẾT MÌNH LÀM THẾ LÀ ĐÚNG HAY LÀ SAI GIỜ BỆNH CUA TÔI NGÀY CANG NĂNG KHI MÀ NGHĨ ĐẾN VIỆC PHẢI GẮN BÓ LÂU DÀI VỚI 1 NGƯỜI PHỤ NỮ KHIẾN TÔI SỢ TÔI KHÔNG BIẾT LÀM SAO CẢ NÊN AI TRONG NÀY ĐÃ TỪNG TRẢI QUA HOÀN CẢNH TƯƠNG TỰ TÔI HÃY CHO TÔI LỜI KHUYÊN LÀM CÁCH NÀO ĐỂ BƯỚC RA KHỎI CHUYỆN NÀY ....