Không biết có bạn nào gặp ca nào như mình chưa. Nhiều cảm xúc quá, vừa cay cú, vừa mãn nguyện, vừa lo lắng ngại một ngày vô tình gặp lại nó, vừa mong tìm gặp lại nó để chơi một cú đẹp hơn cú mình trả đũa. Câu chuyện đã sảy ra như thế này đây.


Quả tắc đường và văn hóa Hà Nội


Hôm nọ,tại một vị trí chờ đèn đỏ trên một con đường kẹt xe, mình vô tình chạm nhẹ vào một con xe 7 chỗ mới bóng loáng, trên xe chở 6 thằng "cổ cồn" ăn mặc lịch sự nhưng hành động chả ra con c. gì.


Sự việc sẽ chả có gì nếu như không có tình huống quá bất ngờ sảy ra. Tay tài xế bỗng dưng mở cửa xe chạy xuống nhìn vào đuôi xe rồi quay sang mình:


- "Đ.M mày đi kiểu gì đấy? Đánh chết C.M mày bây h".


Hợ, mình tưởng không có gì ai ngờ mà chả may có gì thì xin lỗi, mình phân trần tỏ vẻ không cố ý.


Bất ngờ hơn, thằng tài xế nó lao vào mình bảo "đánh chết m. mày bây h đi thế đấy à" rồi nó lao vào đấm mình luôn, chả nghe một nửa chữ. Mình cố giải thích nhưng nó ko cho và lao vào mình.


Buồn cười, mình đọc các bài viết trên diễn đàn về tình trạng cứ có va chạm tai nạn giao thông là người ta lao vào đánh nhau, mình chưa bao h tin lại có lối hành xử thô lỗ đó. Ai ngờ hôm nay gặp phải. Hơi bối rối khi bị nó lao bất ngờ vào đánh mình. Nếu nó đi 1 mình thì mình cũng chơi lại nó ngay. Nhưng chưa hết 5 thằng ngồi trên xe mở cửa xe cũng lao vào đánh mình, giữa đám đông kẹt xe chờ đèn đỏ. 6 thằng, không một lý do lao vào đánh người khác. Hoặc giả nó tiếc vì cái xe bóng loáng có tí xước sơn chăng? Còn ức hơn, khi tất cả những người xung quanh đấy (hàng trăm người) thấy vậy, không một ai can ngăn, hành động côn đồ đấy mà đứng nhìn(chắc không hiểu điều gì đang sảy ra), đến bản thân mình còn chả hiểu nổi. Ôi xã hội Việt Nam. Chắc là mấy thằng đấy nó tiếc cái xe nên đánh người khác. Há há, đến bây h nghĩ lại cũng chả hiểu tại sao thằng tài xế, lẫn cả 5 thằng thanh niên (trạc tuổi 30 ăn mặc lịch sự, chững trạc mà ngoài đời bạn không bao h hình dung ra nó có thể hành xử cồn đồ đến vậy) lao vào đánh người vô cớ thế.


Hé hé, chưa hết, chúng nó còn lao vào đạp đổ xe mình đập phá con xe máy của mình nữa chứ, kết quả là con xe cong phanh, xây xước bầm dập.


Nếu bạn ở tình huống của tôi bạn sẽ làm gì?


(chưa hết còn tiếp)