Không thể hết được vấn đề liên quan đến giao thông ở Việt Nam nói chung và thủ đô nói riêng: cảnh sát, đèn đỏ,...
Tui cũng là người sống ở Hà Nội được 10 năm rồi nhưng vẫn choáng:
1. Chuyện 1: tôi đi trên đường Đê La Thành, đến đèn vàng tôi từ từ dừng lại và ..."Phịch" một người đâm vào đít xe tôi, và còn bực hơn là họ còn lớn tiếng mắng tôi là nhát gan, đang đi lại dừng lại
2. Chuyện 2: Cũng trên đường Đê La Thành, đường 2 chiều bé tí tẹo, thế mà có rất nhiều các xe ô tô con (cả xe taxi lẫn xe gia đình) cứ tự do ... quay đầu và điều gì đến sẽ đến...tắc đường là cái chắc! và tôi và nhiều người khác là nạn nhân
3. Chuyện 3: tôi vừa gặp hnay, khi đi trên đường Hồ Tùng Mậu, phía dưới cầu vượt Mai Dịch, do trời mưa và đường trũng nên có đọng vũng nước to, có rất nhiều người đi bên mé vũng nước đó vì sợ có hố sâu và tôi cũng là người đó. Bất ngờ, có một xe waveRS do một...bóng hồng bịt mặt điều khiển phóng nhanh ra giữa vũng nước to để "vượt", những người đi bên mé bị té ướt hết. Ai cũng quát lên để mắng cô kia, tôi may mắn có gương chiếu hậu và tránh nhanh vào trong...đấy chỉ biết lợi cho mình mà ko biết người khác thế nào
4. Chuyện 4: Xe bus (hihi mình chưa đi xe bus nên chưa biết, nhưng cứ gặp là....nhường luôn)....Xin mời pà kon góp thêm ah!
Nói ra để xả stress thôi chứ ko có ý để bụng hay chấp nhặt. Hi vọng giao thông HN và VN sẽ tốt dần lên cho những người tham gia đỡ khổ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Hôm qua thứ 2 đầu tuần đi làm, đến ngã tư Ôchợ Dừa, Tôn Đức Thắng, đèn đỏ đỗ lại phía bên này đường, phía...
1....
B: Tôi chẳng hiểu anh đàn ông đàn ang kiểu gì nữa???
A: Ai cho cô nói thế
B: tôi cứ nói thế...
Hôm lâu em đi học về đnag đi...
Chuyên 1: Sáng em đi làm qua chỗ Tôn Đức Thắng, đèn đỏ, dừng lại, còn khoảng 5s nữa là đèn xanh mà mấy xe đằng sau...