Cái tin cậu trai Nguyễn Văn Long, dân chuyên toán, gần 30 tuổi có bạn gái làm cả dãy trọ ngõ 64, Triều Khúc giật mình.
Nguyễn Văn Long nổi tiếng từ trường học đến xóm trọ, qua cả chỗ làm là người nhát gái. Cậu sống chung với 3 anh chàng khác làm kinh doanh với kinh nghiệm giao tiếp, sự năng động như thể trời cho. Điều đó là bi kịch của Long.
Các anh chàng cùng phòng chuẩn bị vợ con hết ở tuổi 30. Long ngày ngày đều đặn ôm máy tính ở phòng trọ, ở cơ quan. Thậm chí đến việc đi uống café cũng vẫn chỉ Long và máy tính.
Rồi chuyện xảy ra làm mọi người sốc hơn cả tin Trung Hoa "anh hùng" đưa 9000 tàu cá khai thác biển Việt Nam. Đó là việc Long có một cô bạn gái vừa xinh lại vừa nhanh nhẹn.
Khi Long nói sẽ giới thiệu bạn gái với cả phòng, Tuấn hỏi: Ở đâu ra? Long nói: Kết bạn qua website :http://4love.vn. Cả phòng cười ngất: Ông học lắm hâm đơ mất rồi. Thời đại nào mà còn tin vào mấy site kết bạn? Ở đó chỉ có lừa đảo.
Nhưng khi Long đưa Trang, bạn gái Long, ra mắt cả phòng, mọi người mới thấy mọi chuyện là nghiêm túc. Trang ăn nói năng dịu dàng, nội trợ khéo, hiểu biết. Tuấn, người luôn chê Long cũng phải há hốc mồm vừa ngạc nhiên, vừa nuối tiếc. Cậu lẩm bẩm: Biết thế cũng theo nó tìm bạn gái trên mạng, không mất gì, cũng chỉ là thời gian lang thang trên mạng thôi mà …
Kết cục câu chuyện làm quen trên mạng của Long và Trang là đám cưới đẹp như mơ. Nó gần giống với câu chuyện "Vợ nhặt" của nhà văn Kim Lân , chỉ có điều vợ nhặt này mất chút phí rẻ như cho.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
vẫn có ối người vào đấy bác à :)) => PR không dở lắm đâu, kaka