Chào các mẹ. Em có chuyện muốn hỏi xin ý kiến của các mẹ vì cuộc sống của em hiện giờ rất bế tắc. Xin các mẹ hãy cho e lời khuyên và đừng chửi rủa em. Em biết em ngu dại nên bây giờ em phải trả giá cho hành động của mình. Mong các mẹ hiểu thông cảm và cho e biết e phải làm j, phải làm sao?E lấy chồng ở xa ko có bà con họ hàng và bạn bè j cả. Cưới nhau được 12 năm, có với nhau 2 cô con gái. Cuộc sống gia đình bế tắc vì 2 vợ chồng đã lâu ko còn quan tâm và chia sẻ gì cả. E tự làm, tự sống và cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình. Và rồi cái j đến đã đến, có 1 người quan tâm chăm sóc vào lúc mình yếu lòng nhất. E đã ko suy nghĩ được j cả, lao đến như con thiêu thân. Và bây giờ e đang mang đứa con của người đó trong bụng. Em phải làm sao đây mọi người? Em ko muốn bỏ con nhưng e cũng ko muốn gia đình và con cái bị mang tiếng vì em. Bây giờ em phải làm sao đây? Giúp e với...