Sinh con dc hơn tháng tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đi trông thấy.


vợ ở cữ nhà ngoại chồng ngày 2 lần trưa tối xuống thăm con rồi về ngủ, thương chồng vất vả đi lại nhưng cũng ghét chồng không tâm lý nghĩ cho vợ, con đầy tháng nghe người ngoài xỉa xói chồng sợ mang tiếng ỉ lại nhà ngoại nằng nặc đòi vợ mang con về sớm.


Chẳng cần biết vợ chăm con cực thế nào ở cữ pải kiêng đủ 3 tháng khó khăn làm sao, về nhà rồi không ai phụ thức đêm chăm con vs vợ chắc điên mất, chưa gì chồng đã tuyên bố thức đêm với con mai đi làm không được vơ phải cố trông 1 mình nên vợ kiên quyết không về


Nghĩ chồng ở nhà xa vợ con buồn ngày nào vợ cũng nhắn tin chuyện trò, tranh thủ lúc chồng xuống thăm con âu yếm quan tâm chồng


Đáp lại chồng kêu vợ điên vợ lảm nhảm, chồng bận coi phim , chồng kêu vợ giờ ghê lắm nhìn như ma mắm tụt hết cảm xúc chả muốn ngó


Vợ như người đẻ thuê đẻ xong thành người chăm con hộ thế thôi hả chồng? Vợ buồn chả thèm nói chuyện cả ngày cũng không nhăn tin không quan tâm chồng đi chồng ở, thấy vợ thế chồng như càng khoẻ cũng chả buồn nói chuyện chả buồn báo cáo đi đâu làm gì ,cứ như người hàng xóm


20 tháng 10 rồi kỷ niệm 1 năm lấy nhau chồng mua bánh mua đồ ăn về cả nhà nội ngoại ăn uống, còn khoa trương đăng đầy hình lên mạng, lôi cả hình cưoi ra đăng nhắc nhở ngày kỷ niệm cho ng ng trên mạng biết, nhưng tuyệt nhiên không mở miệng chúc vợ 1 câu cũng không buồn nói chuyện với vợ 1 lời, vợ cũng thế cứ linh lỉnh không quan tâm cứ như mình không phải là nhân vật chính mà như 2 người dưng ấy chồng nhỉ


Mà đúng là người dưng thật rồi, mọi người nhắc nhở đừng vì có đứa con bận rộn rồi vợ chồng lạnh nhạt ra khéo lại đưa nhau ra toà


Vợ mặc kệ, bấy lâu nay mình vợ làm trò hề 1 mình để nuôi dưỡng tình cảm vợ chồng gắn bó đã chán rồi đổi lại vợ trong mắt chồng là một con điên một con đàn bà lảm nhảm lắm lời, xấu xí ghê ghê


Buồn lắm


Khi vợ vui vẻ cố gắng quan tâm tới chồng chồng lại hắt hủi xua xua


Khi vợ buồn bã không quan tâm tới sự tồn tại của chồng nữa chồng cũng chả cần biết vợ có ở bên nữa hay là không


Đấy! Thế hoá ra lâu nay vợ không biết rằng tình cảm của chồng giờ như lá khoai môn càng đổ càng trôi