11/4/2012-11/4/2016 con tròn 4 tuổi!


0h ngày 11/4 : mẹ đau bụng - trằn trọc mãi cho đến sáng


7h mẹ nói vs bà Ngoại cả đêm qua mẹ k ngủ đc vì đau bụng, mẹ ăn vội tô phở rồi ông bà Ngoại đưa mẹ xuống bv, đến bv BS bảo mẹ vẫn chưa sinh, lại thất vọng quay về.


Về nhà, bà Ngoại bắt mẹ fai đi lại nhiều cho dễ sinh, vừa đi vừa nói vs bà Ngoại mẹ chỉ sinh 1 mình con thôi :'(


18h mẹ vội ăn chén cơm - ăn đc 1 miếng rồi lại ngồi chờ hết cơn đau.


Xong bữa cơm mẹ thấy bà Ngoại lấy sổ sách ghi ghi chép chép...thì ra bà xem giờ để mổ vì sợ mẹ k đủ sức sinh con


20h mẹ chịu k nổi - bà Ngoại khám cho mẹ xong vội vàng khăn gói xuống viện


Đến nơi chỉ kịp làm thủ tục và bs thăm khám cho mẹ. Mẹ nghe loáng thoáng bs nói vs nhau "tim con bé này đập nhanh quá",mẹ lo quá nhưng sau đó thì mẹ muốn rặn,bs vội dìu mẹ lên bàn sinh...


21h20 con được sinh ra! bs nói "con gái - 3kg2 - bé có bớt son trên mặt nhưng vẫn xinh lắm" ôm con dc 3s chỉ kịp nhìn thấy con lành lặn là mẹ yên tâm rồi - mẹ chẳng quan tâm cái bớt sao cả. 1 tiếng sau con tắm rửa xong đc ra nằm vs mẹ


23h mẹ con mình đc đẩy về phòng, ông bà Ngoại ẵm con rồi chỉ nhìn nhau


Sáng 12/4/2012, ông bà Ngoại mới nhìn rõ đc mặt con, sau đó thì gọi cho bà Nội thông báo tình hình của 2 mẹ con đồng thời xác nhận xem họ hàng bên Nội có ai có bớt son k...chẳng có ai cả! 2 bà khóc! ( mẹ thì vẫn thấy bt con ạ, con mạnh khoẻ là đc rồi )


Đêm hôm đấy ba mới vào đến nơi vì sáng mới lên cty xin nghỉ,sáng sớm 13/4 ba mới đc vào thăm mẹ con mình,chỉ nhìn và sờ lên má con...:'(


Ngày thứ 4, mẹ con mình đc ra viện...


Sau khi đc tắm rửa thì con lăn ra ngủ, ngắm con ngủ mẹ giật mình vì cái Bớt trên mặt con,mẹ khóc...:'(. Con gái mẹ sao lại như vậy, bao nhiêu đứa trẻ sinh ra khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo thế kia :'( ba thấy vậy cũng chỉ vỗ lưng mẹ rồi ra ngoài ngồi, ba cũng buồn lắm con à :'(


Ông bà Ngoại đi chợ về thấy mẹ khóc tưởng ba bắt nạt mẹ, ba nói mẹ nhìn con ngủ rồi khóc, ông bà hiểu chuyện vào động viên mẹ, mẹ càng tủi thân hơn, đến cả bà Nội cũng chỉ gọi cho bà Ngoại hỏi thăm mẹ vì sợ nc vs mẹ - mẹ sẽ khóc...:'(


Cho đến bây giờ khi viết những dòng này cho con mẹ cũng khóc :'( Những ai biết thì nói con xinh, còn k biết thì hỏi " con ăn gì mà dính đầy má thế kia ",...Mẹ thường nói vs con " con có Bớt son đẹp " nhiều lúc con soi gương rồi nói giống y như mẹ nói :'( Làm sao mẹ chịu nổi đây?! Đến khi con lớn - con biết - con hỏi mẹ " Tại sao...?" mẹ biết trả lời con ntn đây :'( Mẹ chỉ sợ con đi học bị bạn bè trêu chọc thôi :'(


Bà Ngoại đã đưa con vào SG khám và làm hồ sơ chữa trị bằng Lazer cho con, Bs tư vấn nói hãy đợi cho đến khi con lớn,chịu đc đau thì hãy chữa trị cho con, con còn quá nhỏ! :'(


Thôi con ạ, mẹ hiểu rồi! đợi đến khi con lớn ba mẹ sẽ cố gắng chữa trị cho con...Bây giờ ba mẹ chỉ cần con mạnh khoẻ là đc rồi!


Sinh nhật 4 tuổi của con, mẹ chúc con hay ăn chóng lớn, thông minh, xinh đẹp, vâng lời ba mẹ!


Đà Nẵng, 17/3/2016