Đầu năm chùa, đền nào cũng tấp nập người đến cầu an, giải sao. Rồi các địa điểm coi bói, coi tử vi cũng lịch dày kín. Vậy vì sao chúng ta lại tin vào vấn đề tâm linh đến vậy?
Em cũng là một những người trong số đó. Em đến chùa/đền vì nhu cầu sự hạnh phúc và thành công. Nhưng cuộc sống thì không phải vậy, có những lúc bế tắc em cũng xin được 1 chút may mắn để vượt qua, nhưng những lời cầu khẩn của em cũng bị lãng quên. Còn đi coi bói/tử vi thì rất nhiều chỗ, chỉ cần em có khả năng đi coi được là em đi coi ngay, và em thấy 1 điều rằng dù em có tin là có số phận, thì những người mà có thể nói được điều đó cũng như hạt cát trên sa mạc mà thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
đôi khi cũng chỉ là theo trào lưu cho vui vui thôi
Còn em thì ko nghĩ thế mà em chỉ vào ấy xả chét cho vui thôi, chẳng hạn như bả phán em...
Đồng ý!:42:
Khi cảm thấy hoang mang, mất phương hướng, mất tự tin, khi gặp thất bại trong cuộc sống em cũng...
Hoặc nếu có nhiều hướng quá thì nhờ thầy chọn giúp cho một hướng!