những điều xảy ra ngay khi con mới chỉ bằng hạt đậu, nên Má sẽ viết cho con mỗi khi Má khỏe và vui (Má nhứt quyết không buồn lúc này!!!)
Chu kỳ kinh của Má trầm trầy trầm trật, Má cứ trễ kinh hoài rồi thì Má kêu/biểu/nhờ Ba con đi mua que thử. Thử hoài thử riết không có Má với Ba nản thấy mồ luôn. Vừa rồi Má cũng trễ, mà Má cũng ko thèm quan tâm, chỉ có Ba con (ghê lắm) canh me rồi lên mạng search đủ kiểu triệu chứng. Rồi thì tới hôm bữa tự nhiên Má mắc ói quá trời. Má đi mua cơm trưa rồi vô duyên hết sức, đứng nhìn tủ thức ăn của người ta mà Ụa ụa....
(Ba tới đón Má đi khám rồi, mai Má viết tiếp cho con nha):>
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Má cám ơn Tom nè. Tom nghe lời Má,...