Em là nữ, năm nay 20t và đã theo gia đình sang định cư ở Mỹ theo diện HO được 8 năm rồi. Vì là diện HO nên bên này ngoài ba mẹ và 2 người anh thì không còn người thân nào nữa. Em hiện đang là sinh viên ở một trường đại học chuyên ngành sinh hóa (biochemistry) và năm sau là em sẽ hoàn tất chương trình học và sẽ có bằng cử nhân (BS in biochem). Em cũng có bằng dược tá (pharmacy technician) và cũng đi làm được 1 năm rồi,công việc cũng nhàn hạ và lương cũng hợp lí. Nói chung cuộc sống của em không giàu có nhưng cũng không thiếu thốn gì nhưng em chưa bao giờ cảm thấy thật sự vui vẻ và hạnh phúc hết. Hè vừa rồi em có về Việt Nam 3 tháng và em rất thích cuộc sống ở Việt Nam, vì em là người sống nghiêng về tình cảm. Sáng sáng thì đi tập thể dục với dì với bà ngoại rồi đi ăn sáng, trưa thì quây quần bên mâm cơm, tối thì tụ họp lại nói chuyện phiếm và em cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhàng thanh thản lắm. Em thật sự thích cuộc sống như vậy,tuy ko nhà lầu xe hơi nhưng em thật sự thấy hạnh phúc và bây giờ em muốn về Việt Nam sinh sống. Em đã có quốc tịch Mỹ và vẫn còn quốc tịch Việt Nam,em cũng có pasport Việt Nam và passport Mỹ. Điều em lo lắng là nếu về Việt Nam như em có kiếm được việc làm ko? Em nói lưu loát và có thể biên/phiên dich được tiếng Anh. Con người chỉ sống được 1 lần nên em muốn làm những gì mình thích mà mình cản thấy vui vẻ hạnh phúc. Đây là những dòng tâm sự thật lòng của em, rất mong nhận được những lời khuyên quí báu từ mấy chị.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Làm phiên dịch/biên dịch English giờ ở...