Mình mới vào thử việc một công ty ở Hà Nội được một tuần và đang gặp khó khăn vì chẳng được trường phòng và lão làm ở phòng đó giao việc gì hết .
Bữa đầu mình vào, trưởng phòng bảo mình tìm hiểu ,đọc tài liệu về phần mềm cần cho công việc của mình (mình về nhà đã tìm hiểu đến mờ mắt) ,và bảo mình ngồi xem lão đã làm lâu năm ở phòng
Mình có ngỏ ý xin lão đã làm lâu năm ở phòng giải thích mấy cái nhưng lão ta tỏ thái độ thiếu hợp tác , hoặc đánh trống lảng, hoặc nói "sẽ nói sau" (lão này đã nhiều lần tỏ ra ngạo mạn với mình). Nhưng do để ý và suy đoán cũng như cóp tài liệu về ngâm cứu nên mình dần dần đã hiểu ra ,nhưng không được giao việc gì hết .Cả tuần mình chỉ ngồi xem lão ấy làm chứ chẳng được giao công việc gì hết, dù trưởng phòng giao cả đống việc cho lão ấy.