Mình mở đề tài này vì nghĩ mãi thấy bức xúc quá cơ....
Sáng nay đi làm, trời mưa, đến đường Đê La Thành qua đoạn Ô chợ dừa một chút mình thấy có một vụ đâm xe vào nhau. 1 xe to (kiểu SH hoặc @) 1 xe nhỏ (kiểu Wave), 1 ông bố - đi xe to, 1 bà mẹ đi xe nhỏ và cả 2 đều đèo con đi học. Mình nhìn thấy, xe to dựng chân chống, thằng bé vẫn ngồi trên xe, còn 2 mẹ con và chiếc xe nhỏ thì đang nằm trên đường. Điều đáng nói là ông bố - nhìn cao to đẹp trai, giơ chân đạp thẳng vào đầu người mẹ kia - đang lúi húi định dựng xe và đỡ con lên. Choáng quá!!!!!!
May mà có mấy bác cao tuổi, ở gần chạy ra chửi cho ông bố. Hic, ko biết bố hành xử kiểu thế thì dạy con sao nhỉ?
Hôm nọ mẹ chồng tớ bị ngã xe do một thanh niên đi ẩu quệt qua đầu, nó đi mất....chẳng có ai đỡ mẹ tớ lên cả. Tự bà phải đứng dậy, tìm dép..... hic, sao xã hội bây giờ vô tình thế nhỉ??//
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Tớ ở HN một thời gian dài, sau đó vào Sg sống...
Nhưng em còn...
Theo mình thì có chung tay quan tâm tới những chuyện bất bình như trên chưa hẳn đã bị gọi là nhiều chuyện. Chính vì...
Chuyện là gần nhà mình có một cái hồ nhỏ, có trông các bụi hoa nhỏ....
Tớ không bênh đàn ông, nhưng văn hoá ứng xử thì khối bà, khối chị cũng...