Hôm qua, lúc 11h trưa, mình nhận được 1 cuộc điện thoại hẹn phỏng vấn.


Nội dung như sau:


Mình: a lô


Đầu bên kia: Chị có phải là T ko?


Mình: Dạ, đúng. Em là T.


Đầu bên kia: Chiều nay 1 rưỡi hẹn chị đến cty XYZ phỏng vấn.


Mình: (đang ngập ngừng, ai đời hẹn phỏng vấn gì mà gấp gáp, ko cho ngta thời gian chuẩn bị. Nhưng vì cũng ngại, nộp hồ sơ, ko lẽ ngta gọi mình lại từ chối). Dạ, em sẽ đến đúng hẹn.


Đầu bên kia: cúp máy cái rụp, ko có 1 lời chào.


Suy nghĩ 1 hồi, mình quyết định đợi đến 1h20p trưa, gọi lại cty đó và cancel. Nói là mình có việc riêng, ko đến đúng hẹn dc, và ko quên xin lỗi.


Nghĩ mà buồn thay cho văn hóa gọi điện thoại của những người phụ trách công tác tuyển dụng của 1 công ty ( công ty nằm ngay khu ngân hàng Q1, mọi người nhé).


Một lời chào, một lời cám ơn, sao mà khó khăn quá.