Văn hóa đi thăm bệnh .. chuyện hiếm có ở thời nay..huhu !!!
Nhớ lại lúc con mình bị viêm ruột phải nhập viện mà thấy vừa tội con vừa thấy giận "thiên hạ" hix.
Chuyện 1:Trong một phòng bệnh có 6 giường ( may là con mình nằm bên dv ), ờ gần tuần lễ chứng kiến biết bao nhiêu chuyện. Ấn tượng nhất là một hôm có gia đình mới nhập viện buổi sáng thì tối ng thân kéo nhau vào thăm .. mà như đi công viên hix. Tay xách nách mang đồ ăn đồ uống , cười cười nói nói. Vào phòng bệnh ( mà lại là bệnh nhi mới đáng tội ) họ ăn uống rồi nói năng ầm ĩ dù lúc đó hơn 19h. "Buổi tiệc" kéo đến 21h ( là giờ bv ko cho thăm nữa ) mới kéo ra về. Các bé trong phòng thật tội, thân mang bệnh đã rất khó chịu, thuốc vào càng mệt mỏi làm các bé ngủ sớm. Vậy mà "nhờ" những ng lớn "đầy ý thức và văn hóa" đó mà hết bé này giật mình dậy khóc đến bé kia thức dậy .Điều đáng nói là ng nhà họ cũng chẳng biết bảo nhau trong khi con cái họ cũng đang bệnh ....hay thật ...:Applause: chẳng còn gì để nói thêm. Nếu bạn nào đã từng gặp cảnh ngộ như vậy thì mình xin nhường đất hix
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Năm ngoái nuôi cụ nằm bệnh viện
Phòng yêu cầu nên cũng sạch sẽ , nước nóng lạnh đàng hoàng
Mỗi tội khách vào...
em đẻ...
Mềnh cũng théc méc i như này.
Đúng là phải nhắc ngay. Cứ im lặng rồi khó...
Sao bạn không nhắc? Vào mình là mình nhắc ngay đấy.
Nhiều người công nhận vô duyên khủng khiếp ý.