Em đang trong giai đoạn làm báo cáo thực tập với khóa luận tốt nghiệp.Nhưng từ mừng 8/2/2014 đã tự đi xin việc.Tìm thông tin trên mạng, gửi email săn các thông tin tuyển dụng trên face, lọ mọ tìm đường đi xe buýt cũng ko vất vả lắm nhưng hơi lâu và tốn thời gian,cũng đi pv 1 số chỗ hỏi có kinh nghiệm nhưng bảo chưa có, về kể mấy anh chị là tạch anh chị bảo sao không chém gió, có hôm ko ngủ được vì hôm sau đi pv đến pv thì về thất vọng,có hôm thôi kệ thì đến test làm sai be bét.Thực sự bạn có cái CV cực hay các chứng chỉ này nọ loại tốt hay đã đi học ở đâu,có chém giỏi đi chăng nữa nhưng đến khi thực hành mình không đáp ứng được cái họ cần họ cũng loại.Đến bây giờ em vẫn chưa xin được việc.Nhiều lúc cũng thấy


buồn buồn, nghĩ đã có rất nhiều anh chị đi xin việc chán nản, stress,em cũng có gia đoạn đó.Nhưng mỗi lần đó lại nghĩ nếu ko vượt qua được khó khăn trước mắt bạn sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì.


Nếu anh chị biêt thông tin tuyển dụng kế toán thì bảo em nhé.!


Thank you.


.........................................


email :phamquynh1911@gmail.com


moblie: 01666.921.051