Sao anh chưa thể cho em bất kì ngày lễ nào vui trọn vẹn vậy, khi nào cũng có chuyện thế nhỉ >"<
Valentine người ta cặp đôi đi chơi, dạo phố; còn mình thì sao anh.................sao anh có thể thờ ơ thế chứ :(
Sao valentine nào anh cũng làm em khóc thế nhỉ, em ghét anh, em ghét tại sao mình lại yêu anh, ghét cái cách anh vô tâm như thế.
Hôm qua em chỉ giỡn thôi anh cũng nạt em, hình như từ lúc nào em đã dần không quan trọng với anh rồi nhỉ. Trước khi có vài lần anh nạt em, em nhõng nhẻo, nhưng anh xin lỗi, anh năn nỉ em hết giận. Còn bây giờ thì sao nhỉ, anh kêu em sai, em giỡn quá trớn. Tại sao vậy anh, tại sao càng ngày anh càng hờ hững, hay em đã không phải là người quan trọng với anh rồi :( .Em thấy cái việc mình giỡn rất bình thường, cũng hok gì là quá đáng cả, vậy tại sao anh phải phản ứng quá gay gắt vậy.
Anh làm em thất vọng lắm. Sau này em sẽ hok dám giỡn thế với anh, hok dám nhõng nhẽo với anh nữa đâu anh à!!!
Valentine bạn bè ngập tràn hạnh phúc trên mạng, còn em, em thấy tủi thân lắm. Anh hok hiểu em, anh hờ hững, đến 1 câu chúc, 1 hình ảnh, 1 tin nhắn anh cũng hok có. Em thấy như anh hok coi trọng tình cảm của chúng mình rồi. Hay người ta quen nhau lâu thì càng chán nhau, sự lãng mạn dần mất hả anh. Em lại là 1 con người thích sự lãng mạn, bất ngờ....vậy liệu mình có thể tiếp tục đc không anh??????????????????
Có lẽ em phải dần học cách quên anh, cách tự lập và sống hok có anh bên cạnh, như thế chắc tốt hơn. Em sẽ hok phải ghét những ngày lễ, em sẽ hok phải khóc nhiều như bây giờ nữa......................
đọc câu truyện của bạn làm mình nhớ đến bạn mình,cũng khóc lóc kể mình nghe mọi chuyện vào ngày valentine,nhưng rồi cuối cùng đâu lại vào đấy,2 đứa nó...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
dũng cảm lên bạn nhé. cầu chúc hạnh phúc sớm mỉm cười với bạn!