Rất mong các Chị giúp đỡ em phương pháp để giải quyết triệu chứng này. em thực sự bế tắt khi không thể tự mình vượt qua điều này.



Em năm nay 23 tuổi (nam) đã ra trường đi làm. Nhưng em rất khó khăn khi nhìn vào mặt người đối diện lúc nói chuyện (vì nhìn một chút là em đưa ánh mắt đi nơi khác) nên khi nói chuyện trực diện với một ai đó là cả vấn đề lớn với em. Em đã cố gắng tập nhìn vào gương nhưng thực sự không khả quan. Nhiều năm qua, em bị stress vì vấn đề này rất nhiều.



Có thể, nói chuyện tự nhiên với ai đó là điều hết sức bình thường với mọi người nhưng đó lại là ước mơ trong nhiều năm qua của em. Trong mỗi cuộc họp tại công ty em luôn nhìn vào quyển sổ ghi chép chứ rất ít khi nhìn ai đó đang nói nên làm cho nhiều người khó chịu (đặc biệt là Xếp) nên mỗi ngày trôi qua em luôn có cảm giác buồn và lo sợ về vấn đề này. Em hi vọng, các Chị sẽ có cách giúp em khắc phục và luôn hy vọng là các Chị hãy nhìn vào con mình khi nói chuyện để tập cho các bé thói quen tự nhiên này. Tránh trường hợp như em, đến tuổi trưởng thành rồi nhưng em phải vất vả để đi tìm kiếm điều hết sức bình thường mà lẻ ra em đã được nhận từ nhỏ.



Chúc gia đình các Chị luôn hạnh phúc..!



Email: @gmail.com">Trantientruong1989@gmail.com