Lại một đám cưới được nhiều người quan tâm và ngưỡng mộ. Biết bao cô gái lại háo hức lại dấy lên trong mình những ước mơ? Cuộc sống đôi khi hư hư thực thực như vậy. Mình thấy Tăng Thanh Hà thật sự như một cô công chúa bước vào một cuộc sống như mơ. Thật hạnh phúc! Mình ngưỡng mộ cô ấy quá. Mong cho cô ấy sẽ mãi hạnh phúc


Nhưng thật sự mình thấy rằng, mơ cũng có thể thành hiện thực. Mình đã từng có giấc mơ giống như vậy, dù chưa bao giờ từng xem một bộ phim hay đọc một câu chuyện giống như vậy. Quay lại quá khứ, mình cũng đã mơ ước rất nhiều và thật tình nhiều giấc mơ đã thành hiện thực mà mình không để ý tới, vì lúc đó, mình lại đang mơ ước một cái gì khác. Quá khứ thì đã qua, hiện tại đang ở đây và tương lai đang đến từng ngày.


mình đã từng mơ làm việc cho LG - và hiện tại mình đang làm cho 1 công ty Hàn Quốc. Mọi thứ cũng ok, nhưng có lẽ mình không mơ làm công ăn lương nữa.


Mình mơ có 1 ngôi nhà như của Băng Di, một ngôi nhà 10 tỷ nhưng thực sự rất là đẹp, đẹp hơn là 10 tỷ ấy. Mình mơ ước sau này có khoảng 20 tỷ để xây được căn nhà đẹp tương tự như vậy hoặc hơn nữa. Ngôi nhà đó nhất định phải có cây đàn piano cho con gái yêu quý của mình.


Mấy hôm nay cứ mơ mộng suốt à. Mọi thứ dù do số phận quyết định nhưng cuộc sống là phải không ngừng cố gắng!