Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự chuyện đời
Tham gia
t
thynakute
13 năm trước
Báo cáo
ứng xử tại cơ quan thực tập
Em là 1 sinh viên khoa kế toán sắp ra trường kinh nghiệm thực tế ít ỏi kỹ năng mềm hiện tại rất kém. Em bình thường đã rất nhút nhát lại ít nói vì vậy khi tới 1 môi trường mới em rất khó hòa nhập nhanh chóng được. Với thời gian thực tập ngắn (1tháng rưỡi), em đã đi thực tập được gần 3 tuần, các chị trong phòng cuối năm đều bận rộn,em chẳng biết làm gì chỉ cố gắng ko làm vương chân mấy chị ấy,nhưng trong môi trường đó em như bị đẩy ra rìa vậy, em cảm giác thời gian thực tập này như địa ngục vậy. Em hok biết làm cách nào để thoát khỏi tình trạng này. Vừa rồi em mới biết tin công ty chuẩn bị nhận thêm 1 bạn thực tập mới nữa em rất lo lắng. Mấy hôm nay em thường xuyên mất ngủ về việc đi thực tập . Em lo mọi người trong phòng sẽ ghét em và ko giúp đỡ em vì còn có bạn kia,em mệt mỏi vì chuyện làm chuyên đề hok xin được số liệu giờ lại thêm vụ nay giờ em phải làm sao để không bị ghét và xin được số liệu mà không bị làm khó nữa đây... Mong các chị tư vấn giúp em...
Quảng cáo
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Lên đầu trang