Các chị e thân mến!


Em năm nay 25 tuổi, và đang phải trải qua những bế tắc trong hôn nhân, cách đây một năm e đã nghĩ đến việc li hôn, và cho đến tận bay giờ e mới chính thức quyết định làm đơn li hôn đơn phương. Chớ chêu thay, trong lúc này e đã gặp và yêu một người đàn ông, mà với e thì ng đàn ông này lạnh lùng nhưng vô cùng chín chắn và quyết đoán, cũng rất hài hước! Và e biết rằng e đã yêu họ! E cũng đang suy nghĩ rằng, sau khi li hôn mà họ có tình cảm với e thật sự thì e chấp nhận làm mẹ đơn thân các a chị ạ! Có lẽ e viết ra những đong này sẽ vấp phải rất nhiều ý kiến trái chiều về suy nghĩ của e! Nhưng e vẫn rất mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người với e, nhất là trong lúc này!