E rối quá các chị ạ, không có ai để tâm sự nên em đành dùng mxh để nói hết ạ ! em sn 2000 ạ. gd e tan rã Từ năm e học lớp 5 tuổi thơ vẫn có cha mẹ đàng hoàng nhưng ko có gì êm đẹp . Ba e thì rượu chè cờ bạc đá gà suốt ngày Mẹ em thì khi xưa bị người ta giật hụi đổ nợ phải cùng ba bỏ xứ đi lúc e 8t , để lại e và chị cho ông bà chăm sóc , Hàng tháng mẹ vẫn gửi tiền về phụ bà nuôi các em... Tụi e phải tự lập từ lúc đấy Tự đi học đồ dơ thì tự giặc đói thì tự nấu cơm , ông bà thì cũng thương tụi em nhưng cũng ko có tg và săn sóc như mẹ . Quan niệm của Bà e là " khôn nhờ dại chịu " , Cuộc sống Từ đấy của em cũng khác với bạn bè Tự do ko ai quản