Mọi người chắc vừa qua biết hôm 10.9 cả tập thể cướp của giết 2 vc trẻ ở Gò Vấp để lại em bé gái 14 tháng tuổi giờ ông bà ngoại phải nuôi, NGV nhà thì đang nằm bv. Trong đám cướp vừa bắt được thì có tên cùng quê với osin nên ko loại trừ khả năng......Vì quen mặt cho nên đám cướp của ra tay rất ác độc là chỉ giết chết chớ ko buông tha. Tình người quá cạn, đạo đức quá suy đồi, cướp của giết người của những tên tuổi từ 20-30 chỉ vì ăn chơi sa đọa. :Sad: . Ở đây mình nghĩ cũng có thể osin ko nhúng tay nhưng cũng có khi osin về quê chơi rồi vô tình kể gia đình mình đang làm công rất giàu, két sắt giấu ở đâu thì kẻ gian sẽ dễ ghi nhớ và bắt đầu dòm ngó gia đình. Chợt nghĩ rủi mình có gì thì con mình sẽ thế nào? :Crying:


Các mẹ ơi, khi tuyển osin vào thì hãy cẩn thận, qua sự việc này mình thấy choáng cho an ninh xh quá. Mẹ nào đeo nữ trang thì cân nhắc lại nhé vì anh Sơn (bị giết) trên người mang nhẫn hột xoàn có giá trị lắm, xe giá trị, dtdd....toàn đắt tiền. An toàn là trên hết, giờ nhiều khi dân nghiện hút xì ke ma túy nó liều lắm, ko tha cho mình đâu. Bữa giờ nhiều tài xế taxi bị cướp quá rồi. Xóm của đứa bạn toàn sinh viên thuê trọ bị cướp đểu hàng ngày bằng cách giả bộ hỏi thăm đường rồi đưa kim tiêm ra doạ để cướp tiền và nữ trang. C.A nghe báo cáo thì bảo sẽ xem xét nhưng tình hình vẫn ko thấy giảm. Thôi thì tin ai ko bằng tin mình.


Hãy bảo vệ bản thân và gia đình mình.


Cuối tuần chúc mọi gia đình đón Trung thu vui vẻ, hạnh phúc. :LoveStruc: :Rose: