Không biết có phải nhầm box không, nếu không đúng box mong BQT chuyển dùm em nhé. Em cảm ơn trước !
Chào các chị, hôm nay em muốn nhờ các chị tư vấn giúp em về việc học hành của em trai em, em trai năm nay 18 tuổi, bỏ học từ năm lớp 10 các chị à, vì em trai em là một đứa khá ngoan và hiền nên đi học bị bạn bè trêu, ở lớp thì lũ bạn của chúng nó khá "nghịch" dẫn đến việc em trai em ko thể ngồi yên 1 chỗ mà nghe giảng bài của cô giáo, nó học trường dân lập các chị à. Từ hồi nó bỏ học thì nó chỉ toàn ở nhà lấy máy tính làm bạn, em sợ nó bị tự kỷ, trầm cảm nên có một lần em dẫn nó đi khám thì bác sĩ nói không có vấn đề gì đâu chỉ cần nên ra ngoài đường để thay đổi tâm trạng.. Quay trở lại vấn đề học hành, bản thân nó cũng ko muốn bỏ học nhưng vì bố mẹ và cá nhân em sợ nó bị ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu của lũ bạn cùng lớp nên là thôi, đồng ý cho nó bỏ học ở nhà cho đỡ hư.
Mấy ngày hôm trước, khoảng tầm 6h chiều lúc em vừa đi làm về thì nó có nói nhẹ với em một câu :" Chị ơi cho em đi học đi".. thế là bữa tối hôm đấy cả nhà ngồi bàn chuyện học hành cho em nó. Bố và mẹ em khá vui khi nghe nó nói rằng muốn đi học lại, em thì cũng mừng một chút nhưng cũng hơi lo vì kiến thức cấp 3 của nó gần như rỗng toẹt, bây giờ đi học lại cấp 3 em sợ nó ko học được lại buồn bã bỏ học. Thế nên đành ra là em có 2 ý kiến sau :
1. Xin cho em trai em vào trung tâm giáo dục thường xuyên ( Bổ túc ) học để hoàn thành nốt chương trình lớp 12 và lấy bằng cấp 3 sau đó sẽ xin cho em nó vào một trường cao đẳng chuyên nghiệp nào đó để tiếp tục học hành.
2. Xin học luân tại một trường trung cấp chuyên nghiệp nào đó, mất 3 năm để lấy bằng và học văn hóa.
Các chị xem ý kiến nào được hơn ? Và em cũng muốn nhờ các chị tư vấn xem là em em nó nên đi học theo ngành nào, vì ngồi nhà 2 năm trời nên khả năng tin học nó cũng khá, hơn được nhiều đứa cùng trang lứa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
nếu đầu óc khá thì học bổ túc vẫn có thể học để thi đỗ ĐH như thường
Chứ 18 rồi mà đi học lại...
mình sn 92, học 4...
mình có con em bà con. học 2 năm lớp 11 vì bị mất gốc kiến thức. nó cũng k...