xin chào mọi người, hiện em đang rất bế tắc. em năm nay 24 tuổi, em sống trong một gia đình không mấy êm ấm. từ nhỏ đã bắt đầu hứng chịu những tổn thương tình cảm. chứng kiến cảnh những người xung quanh bị tổn thương mà không làm gì được.


em bắt đầu có xu hướng bạo lực, nhưng em rất cố gắng bảo vệ những người xung quanh, em không dám đụng đến sợ tổn thương họ. em tự bạo lực với chính bản thân mình.


đến năm 18 tuổi em xa nhà, em ít hành xác hơn, nhưng mọi chuyện trong nhà vẫn chẳng bao giờ kết thúc. thỉnh thoảng em cũng có hành xác, và dần dần, không còn là vì chuyện gia đình, bất cứ điều gì làm em buồn, thì em lại cũng có thể tự hành xác.


và dạo này, quá khứ đó cử lởn vởn trong đầu em, em thấy nghẹt thở, đau đầu không chịu nổi, em không biết phải làm gì nữa, xin mọi người giúp em với