Lúc trước em coa thích một chàng trai nhưng em không dám thổ lộ vì sợ. Nhưng sau này em đã đủ dũng cảm để bắt đầu nói chuyện với anh ấy. Sau những ngày dài ngồi nt fb thì anh ấy đã tiết lộ rằng anh ấy thích các cô gái để mái. Thật trùng hợp là em cũng để mái, e vui sướng khi đọc được lời nói đó. Trong một ngày rảng rỗi, e ngồi nhớ lại câu nói đó rồi nghĩ thầm có lẽ nào cậu ấythichs H. nhưng e vội gạt ngay suy nghĩ đoa trong đầu. rồi anh ấy nói cho e người anh ta yêu và đó chính là H. Em phải làm gì tiếp theo đây anh ấy đã biết em thích anh mà công việc thì ngày nào cũng gặp nhau. Mong các bác giúp em nhiều ạ.