Tôi có đứa em họ hay mượn tiền tôi, ban đầu tôi nể tình chị em nên cho nó vay vốn để "làm ăn", kết quả nó không những không trả đúng hẹn mà còn nợ cũ chưa trả đã vay nợ mới, nhưng nó biết tôi độc thân, không kinh doanh, sống chung với ba mẹ, ít đi shopping, nhu cầu tiêu tiền không lớn nên nó mới tới vay tiền tôi.


Vay qua điện thoại không được thì nó trực tiếp tới nhà tìm tôi, hơn nữa, do tính chất công việc của tôi giờ giấc không cố định nên nếu tôi ở nhà, nó tới nhà tôi "ăn vạ", còn săm soi các hóa đơn điện, nước... ở nhà tôi xem tốn bao nhiêu tiền (vì có lần tôi nói trả hóa đơn hết sạch tiền, khổ nỗi hóa đơn thường để nơi dễ thấy, nó toàn tới đột xuất, tự mở cửa vô nhà nên tôi không kịp "phi tang" các hóa đơn mới để cho nó nhìn thấy). Nó còn hỏi tôi gần đây có cho ai mượn tiền để nó chở tôi đi "đòi nợ", còn nhờ tôi hỏi mượn bạn bè, dĩ nhiên tôi không chịu, nó liền dùng điện thoại bàn nhà tôi gọi đi khắp nơi làm ai cũng tưởng đây là số điện thoại nhà nó, về sau có đòi tiền cứ gọi vô số máy này hại tôi bị liên lụy. Tôi đi gặp khách hàng nó cũng đi theo, còn rất tự nhiên chào hỏi đối phương & tôi ghét phải thừa nhận rằng nó rất khéo giao tiếp, trước mặt họ hàng & khách hàng của tôi, nó biến tôi thành bà chị họ thấy em mình "chết mà không cứu", tiếc là tôi quá vụng về & phản ứng chậm, càng giải thích càng khiến khách hàng không tin tôi cho nên để cứu vãn danh dự của mình, tôi đành "hứa đại" với nó cho qua chuyện.


Sau khi tiễn nó về, mẹ tôi phát hiện không thấy 2 cái cài áo khá đắt tiền, mà nhà tôi vốn ít khách, cả tháng trời chỉ có 3 người khách tới chơi, ông tôi, anh họ tôi & nó nên mẹ tôi nghi nó không mượn được tiền nên lén lấy đồ đem bán nhưng vì không có bằng chứng nên mẹ tôi đành bỏ qua chuyện này.


Tôi chỉ biết nó tham gia "sàn vàng", còn hùn vốn bạn bè mở xưởng in. Sáng nay nó lại tới nhà tôi, may mà lúc ấy tôi đang ăn sáng gần nhà nên thấy nó đứng trước cửa nhà tôi gọi điện thoại hỏi tôi có ở nhà không, nó cần gấp một số tiền, đem tà-vẹt xe ra thế chấp. Tôi bảo nó ra ngân hàng hoặc tiệm cầm đồ chứ tôi hiện không ở nhà, dường như nó không tin tôi đi vắng nên cố ý đứng trước cửa nhà tôi cả buổi, tôi sợ mình ra khỏi quán ăn sẽ bị nó thấy nên đành men theo cửa sau ra ngoài đón xe đi làm, mém nữa hàng xóm tưởng tôi đi trốn nợ.


Không phải tôi không có khả năng giúp nó nhưng quả thật, nếu sớm biết nó khó đối phó như vậy ngay từ đầu tôi đã không cho nó mượn tiền, giờ lỡ cho nó mượn tới 3 lần, nó chỉ mới trả tôi 1 lần, hiện tại nó còn nợ tôi 11 triệu, lần nào cũng hẹn rồi chả thấy đâu nên tôi không muốn cho nó vay tiếp nhưng tôi không biết phải từ chối nó thế nào? Từ chối thẳng thì nó "giả điếc", từ chối khéo lần nào nó cũng đối phó được hết, hay nói đúng hơn nó là "dân" vay tiền chuyên nghiệp nên những cách từ chối cho vay thông thường (mà tôi đã nêu ở đoạn trên) không có tác dụng với nó.


Giờ tôi rối quá, không nghĩ ra cách nào hết. Xin mọi người hãy giúp tôi nghĩ cách từ chối con nhỏ "mặt dày" này vay tiền, còn chuyện đòi tiền, có lẽ tôi đành nhờ ba mẹ nó đòi tiền dùm, hy vọng cậu mợ tôi sẽ tin tôi.


Cám ơn.