con e học ở trường đc 2 ngày về ốm nhom k chịu ăn hay uông sữa nhiều nữa, gặp ai cũng sợ nhiều hơn, lúc trước đã nhát giờ còn nhát hơn, ở nhà e k bao giờ lấy cây chỉ vào đầu con, v mà lúc dọn cơm ăn con cầm chiéc đua đập lên bàn r chỉ vào đầu e kêu " Còn lì không? " nhóc nhà e 23 tháng thôi, ngày đầu rước con bé nó chỉ vào tay noi đau, con e nó nói lấp bấp 10 con e nói cung đc 7 rồi, ở nhà ai ghẹo làm bé đau bé cũng hay mét mẹ chỉ chỏ đó đau thôi, chứ chưa biết mét nhiều...ngayf đầu vào trương e k biết trương có camera hay k, nên ck e hỏi cô hiệu phó ( e đứng rình con đằng kia) có camera trong lớp k cho e xin thì đc trả lời rất dê thương " trương chỉ có camera ngoài hành lang, còn phụ huynh muốn có camera trong lớp thì cho con vào trường quốc tế mà học " thế cấp trên nc vs phụ huynh bằng một cái đẳng cấp học cao nv thì các cô giáo kia ntn? e đưa bé vào cô k ra đón bé, còn châu mày nhìn e, e phải tự lại bỏ cap vào tủ cho con lúc đó cô mới ra ẩm cháu nhưng vs vẻ mặt nặng như chì ( hay tại e k cho


bả tiền hả? ) e muốn cho con học truong khác thì ông bà nội bé tiếc tiền kêu k cho nghỉ, e rầu rỉ mấy hnay bệnh luôn, các mom ơi e hoang mang quá, ng khen ng chê e k biết thật sự truong có tốt thật k ạ các mom? à còn 1 việc nữa, tận mắt e thấy, trưa ngày t2 e đi rước con cô nc cọc lóc vs e còn có 2 vk ck kia đi xe hơi thì cô ẩm bé ra tận xe còn bye bye cười tươi. họ phân biệt vậy luôn ha? nghe nói trường cũng đạt danh hiệu quốc gia mà.