Cái topic này là do tôi tự nghiên cứu nha, hihi, đúng hay không đúng là do suy nghĩ của mỗi người. Nếu thấy hay mọi người nhớ thanks ủng hộ nha,,,heheh


1 ngày nào đó,,,


Bạn thấy 1 khung cảnh nào đó mà bạn thấy rất quen thuộc, dường như bạn đã gặp nó đâu đó rồi??


Bạn gặp 1 người nào đó, bạn biết họ sẽ đến bắt tay bạn, nói bạn những gì trước luôn không?


Bạn đứng yên, nhưng mọi việc trước mắt bạn như đang xảy ra theo ý nghĩ trong đầu bạn...bạn như biết trước tất cả??


Tôi gọi đó là kết quả của sự giao thoa các "trường không gian"


Vậy trường không gian là gì?


Mỗi con người khi sinh ra đều có 1 "nhân sinh quan" và 1 "trường không gian". Cái nhân sinh quan thì chắc nhiều người cũng hiểu rồi. Còn trường không gian ngắn gọn chính là các vùng không gian mà chúng ta bị phụ thuộc trong nó. Mỗi giây trôi qua, hoặc 1 biến cố trôi qua thì ta sẽ bị chia tách thành nhiều trường không gian khác nhau ( Mỗi trường KG đều có 1 tần số sóng khác nhau - được cập nhật liên tục bởi các biến động bên trong). Mỗi trường không gian đều có chứa ta trong đó, và ta tiếp tục vận động trong chính các không gian đó. Dĩ nhiên vì bản thân ta đang có nhiều trường không gian đang vận hành song song, mà mỗi một "ta" như vậy đều có những hoạt động riêng biệt...tại trường không gian này ta đang ăn tối với bạn gái nhưng trong trường không gian kia ta đang bị vợ càm ràm chẳng hạn ( chắc tại trường không gian kia ta quyết định lấy vợ sớm hơn trường này)....Đến 1 lúc nào đó do vô tình 2 trường không gian có tần số gần giống nhau xích lại gần nhau thì sẽ tác động những tín hiệu qua lại...ta ở trường này ghi nhận ta ở trường kia, để rồi 1 lúc nào đó ta thấy 1 khung cảnh hay 1 sự việc nào đó mà ta ở trường kia ghi nhớ trong đầu,,,ta thấy nó rất quen và biết luôn được những gì nó sắp diễn ra. ( dĩ nhiên ta ở trường không gian kia đã đến đây trước rồi) hehe


Nói lý thuyết thì hơi trừu tượng, tôi nói ví dụ nhé


Tôi đi làm về, trên đường đi về trong đầu tôi nãy ra 1 ý định là ghé quán cafe A để thư giản chút. Đó là thời điểm phát sinh thêm 1 cái tôi tại trường không gian A' - nếu tôi đi về luôn, sẽ có 1 tôi khách đang gởi xe quán cafe A,,,và thưởng thức. Tôi ở trường KG này về đùa giởn với con, lúc về mở cửa con tôi chạy ra nói "ABC" gì đó rồi ôm cổ ba hun vô má tôi 1 cái, sau đó chạy lu bù té cái bạch, 2 cha con cười khì khì.....còn tôi ở trường kia đang gặp 1 cô gái dễ thuơng uống cafe 1 mình làm quen


Rồi cứ mỗi thời khắc, mỗi quyết định ở mỗi trường KG có tôi ấy sẽ chẽ ra thêm nhiều nhánh nữa,,tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ trường đang có ta ,chi chít,,,lùng bùng...


Đến 1 hôm nọ, các biến cố trong 2 trường không gian vô tình có được những tần số gần giống nhau,,,nó xích lại gần nhau hơn và các dữ liệu của 2 trường không gian lưu trữ và nạp cho nhau.


Vậy cho đến 1 lúc nào đó, ta cảm nhận được nó đang diễn ra trước mắt...cứ như là ta đã trải qua rồi.


Tôi thấy được rất nhiều lần, nhất là có lần tôi bước vào 1 nhà hàng sang trọng. Vừa đặt chân vào là tôi bỗng giật mình..sao nó quen quá?


A, cái anh lễ tân này ti nữa sẽ tới hỏi mình anh có đặt bàn chưa?


cô phục vụ đi qua vấp phải cái ghế của khách


cái bàn bên kia có 1 cô gái cứ nhìn mình cười hoài...


Hiixx,, tôi tìm các hướng để giải thích nhưng thấy cách này là hợp lý nhất. Hông biết ai có cùng suy nghĩ giống tui không ta?


Mọi người cho ý kiến nha, Ai có thắc mắc gì cùng chia sẽ nè...hihi


Thanks,