Buồn lắm các mẹ ah. Câu chuyện của em ko liên quan đến vợ chồng em mà thực chất là của bố mẹ em.


Ông đã ngoài 50, bà cũng xấp xỉ 50 vậy mà ko ai tin rằng ông - trước đến giờ có tiếng là hiền lành, thẳng thắn, nhiệt tình lại ngoại tình ở cái tuổi này. Mà đau đớn hơn alf ngoại tình với em dâu mình,


Chưa bao giờ em thấy đau xót, thất vọng khi nghe tin này.


Bà từ trước tới nay ít nói, hiền lành hết lòng vì chồng con. Thế mà giờ bị đối sử như ko có mặt trên thế giới này.


Sai lầm của bà ở đây là biết chuyện mà ko bắt quả tang để rồi ông và bà thím lu lên là bà đổ oan, các cô, bác đằng nội cũng bênh ông và bảo bà đổ oan, bắt bà phải nhún nhường, bắt bà phải vui vẻ với 2 ng kia như ko có chuyện j. Rồi cứ bảo 3 mẹ con em (em, em trai, mẹ em) là bênh nhau.


Em ko chịu đc mới gọi điện nc cho con gái bà thím biết thì bà ấy dọa em là nói cho mẹ ck em về nhân cách sống của em, rồi cho gia đình em tan nát vì mồm 3 mẹ con em.


Từ ngày biết chuyện em chưa hề chách mắng ông lời nào , toàn động viên mà ô ko hề nghe, cứ này nọ kiếm chuyện với bà. Bà thì cam chịu ko nói với bất kỳ ai. Còn bà thím em cũng nói hết là anh em trong nhà thì mọi chuyện chấm dứt ở đây ko vỡ lở ra ngoài thì ko ra sao, vậy mà bà ấy như bỏ ngoài tai. Em buồn ko nói nổi.


Nhưng thương bà lắm, chả ai đứng ra bênh vực, tất cả anh em bảo bà sai, bắt bà nhún nhừng, rồi giờ thì coi bà như ko tồn tại, ông cũng ko còn coi bà là j, bắt bà phải xin lỗi ông và anh em nhà ông thì ông mới về nhà và sống vui vẻ như trước.


Truyện xảy ra gần năm nay rồi, cú lằng nhằng thế các mẹ ah.


Ma trước ông cờ bạc làm đến đâu hết đến đó thậm trí còn vay nợ, bà âm thầm trả nợ chưa đc nhờ ông cái j. Hơn nữa bà còn lo hết chuyện lướn nhỏ, ôm đau bệnh tật, ma chay cảu bố mẹ chồng, thế mà giờ bị đối xử như thế các mẹ ah.


Em cũng nói hết lời lẽ với ô mà như ko, lúc nào cũng bảo tại bà rồi đi về bắt bà vui vẻ, nếu ko thì ko về rồi bảo chia nợ, cắt đất bà. Rồi giấy nợ ngân hàng về ô mang về cho bà rồi phủi tay, một mình bà xoay sở gần 80 tr trả nợ - mà bà làm nông con lợn, con gà một lúc xoay ko nổi.


Các mẹ bảo em phải làm sao bây giờ ah. Em buồn và thương bà lắm.