Tình hình ra trường mà thất nghiệp ăn bám bố mẹ nên em có apply vào vị trí direct sale vay tín chấp ở Prudential. Thực ra thì ban đầu thì em thích các vị trí back office vì nghĩ nó sẽ ổn định hơn nhưng chắc do ý trời xui rủi thế nào vào vị trí sale này và chắc đây là nghiệp của em.
Tháng đầu tiên bắt đầu công việc bằng cách kiếm database khách hàng, đi phát tờ rơi (sao mà ngại thế
:(()
. Thế là đêm nào cũng lên mạng kiếm thông tin các khách hàng tiềm năng, sáng thì chạy vòng vòng phát tờ rơi ở những khu công nghiệp. Nửa tháng đã trôi qua như thế, và còn bao nhiêu dự tính để mong kiếm được một cái database khách hàng chất lượng. Thế rồi sang ngày thứ 16, em bắt đầu lên thớt và sale với khách hàng trong database, phải nói là em run như cầy sấy các anh chị ah, mặc dù leader bảo em cũng khá dạn so với các bạn khác. May mắn mỉm cười khi khách hàng đầu tiên đồng ý, thế là từ đó suốt ngày gửi mail, gọi điện hỏi thăm , nói chung là chăm khách như chăm trứng ấy
). Và rồi hồ sơ cũng được giải ngân
;;) ( dân sale Prudential khoái nhất là nghe được cái chữ này nè) 100 triệu, gọi điện báo khách hàng trong vui sướng lên mây. Bắt đầu thấy mình yêu dần nghề sale.
Sang tháng thứ hai.............. TRỜI ƠI Ế QUÁ, Ế QUÁ. Chắc là phải mua bánh kẹo về cúng, tranh thủ chôm luôn con heo vàng của sếp để ở chỗ em cho nó hút tiền, hút khách. Và rồi sau bao nỗ lực cầu khấn, ông trời thương và ban cho em một khách hàng xinh gái nhưng hơi khó ăn
:)). Nói chung là khách hàng ok mọi thứ và đang cần gấp, nhưng mà không hiểu sao hồ sơ của khách mang về lại bị bộ phận kiểm tra CIC (
Trung tâm Thông tin tín dụng)
chặn lại, trong khi đó KH khẳng định chưa tham gia vay ở tổ chức tín dụng nào hết. Tin KH nên e phải xin check lại thong tin KH, thế là ngày ba bữa viết mail sorry khách, hỏi thăm liên tục, cầu trời là các anh chị check sai thông tin, không thôi khách hàng cáu thì có mà em không biết chui vào đâu nữa
). Và rồi ngày vui cũng đến, chị manager thông báo KH không có nợ
:)), mừng hết lớn nhanh chóng gọi khách hàng ngay. Nhưng mà hình như cái vận đen nó vẫn chưa tha cho cả em và khách hàng đến khi giải ngân thì lại trục trặc, thế là khách hàng lại ỉ ôi hỏi thăm sức khỏe em. Thế là tức tốc chạy lên chị Manager nhờ giúp đỡ, kết quả là sau 2 tiếng lăn lộn khách hàng đã được giải ngân. Vô tình khách hàng và em đã trở thành đôi bạn cùng vượt khó
)
Chắc là nhờ chăm trứng tốt nên kh xinh đẹp lại giới thiệu thêm 1 khách, thế là luyện thêm được kinh nghiệm "đào mỏ" từ đây. Nhưng mà lần này thì không may mắn lắm, mà của đáng tội khách hàng dk tài chính lương bổng rất ok chỉ có cái vay nợ dùm người khác và làm ơn mắc oán bị lên CIC nhóm 2, thế là thôi say goodbye với khách. Tiếp theo, chuỗi ngày chào mời khách lại tiếp tục diễn ra thú vị. Cứ nhắc phone lên là như người máy trả bài, trôi chảy không cần chỉnh. Trong thời gian này em có cơ hội chat chit với mọi tầng lớp Kh, có khi là các chị bán thịt vừa chát vừa chặt thịt ầm ầm ngoài chợ. Có khi là câu nói quen thuộc " Anh/ chị đang bận họp lắm em ơi" , mặc dù em nghe rõ mồn một tiếng gọi cơm trưa và lúc đó là 12h trưa, haizz họp gì thế nhỉ. Lâu lâu gọi nhầm ngoài HN thì được tăng thêm vài câu rất khó nghe như là :" *** mấy thằng ngân hàng suốt ngày chào mời" hoặc là " Anh đ** rảnh nghe chú nói nhé", tất nhiên đây là vài trường hợp cá biệt, em cũng được mấy anh chị khác ngoài HN từ chối rất dễ chịu. Nhưng mà nghe những câu nói khó nghe từ Kh như thế, mà không được xyz lại thì cứ phải nói là uất ức kinh khủng. Nhưng mà thôi làm nhiều em cũng luyện được cái kĩ năng mặt dày, bụng bự và miệng rộng
:)). Ngoài ra lâu lâu lại gặp các banker chả hiểu sao cứ vặn vẹo hỏi, xong rồi cứ chê lên chê xuống, mặc dù biết là các Kh dạng này thì không có nhu cầu gì cả nhưng em vẫn rất lịch sự đáp nhưng mà hình như là các anh chị này vẫn chưa hiểu vấn đề và tiếp tục xyz. Bên cạnh đó em cũng gặp các khách hàng rất vui vẻ, rất lịch sự khi từ chối cũng như có nhu cầu vay. Nghề sale vốn bạc nhưng khi gặp những KH tốt như thế, em lại yêu nghề, vẫn tiếp tục các cuộc gọi tiếp theo và chuẩn bị ít đường bôi vào miệng và tiếp tục sale
:))....Thật ra sau vài tháng làm sale e cũng quen được nhiều KH dễ thương ( có thể trở thành bạn
:))..... Một ngày làm việc mệt mỏi /:)...Chúc mọi người ngủ ngon !

Tìm tới
Trang bình luận
/ 1