Em phân vân quá các chị ơi. Các chị, các mẹ nào đã từng trải qua những mối tình hay các mẹ đang có chồng là trai Hàn Quốc có thể cho em biết thêm tính cách con người xứ này được không ạ? Chuyện là em có quen 1 anh này sinh năm 91, và có 1 trung tâm dạy tiếng Hàn tại Hà Nội. Em với anh Hàn đây dã quen nhau đến nay là tháng thứ 4 và bên anh em cảm thấy rất vui, anh cũng lo lắng, quan tâm em từng chút một, luôn làm em cảm thấy tình yêu của chúng em ngọt như đường vậy. Nhưng dạo gần đây em có hay tìm hiểu và tìm lại những topic cũ của các chị cùng bàn luận về tính cách rồi đàn ông Hàn quốc nóng tính, cục súc, thô lỗ... các thứ làm em thấy hoang mang quá. Em lo lắng bởi vì anh có ngỏ lời là muốn chuyện 2 đứa đi xa hơn nữa, chứ không muốn chỉ dừng lại ở tình yêu. Nên em hơi bị nghĩ xa quá 1 tí. Không biết anh ny em là bản chất là như thế hay chỉ là người ta vẫn đang còn lịch sự với mình, vẫn chưa để mình biết hết rõ con người của họ ạ? Em thực sự rất sợ sẽ gặp phải 1 người vũ phu:((. Các chị các mẹ vào chia sẻ câu chuyện của mình được không ạ? Em muốn được tìm hiểu nhiều hơn về con người, bản chất, tính cách của mấy bạn nam người Hàn ạ. Em cảm ơn mn.