Mấy hôm nay vợ tôi đẻ, nên phải gọi mẹ vợ lên để trông cháu cho cả 2 vợ chồng. Tôi là người thành phố còn vợ thì xuất phát từ thôn quê, nhưng được cái bù lại vợ tôi rất xinh, điện nước đầy đủ, có trí thức và học vấn.


Quay lại chuyện mẹ vợ, bà ấy đúng chất là người nhà quê, chân lấm tay bùn đen đen đã thế còn ở dơ nữa chứ. Quần áo nhiều hôm tôi bảo bà giặt riêng như bà không chịu, bà bảo giặt chung cho tiết kiệm điện nước nhưng tôi nói thật quần áo bà dơ lắm.


Chưa kể bà còn dậy sớm lục đục nấu ăn, cái lúc tôi ngủ bà cứ chọn giờ để dậy nhiều hôm làm tôi thấy phiền và khó ngủ được.


Mới 1 tuần mà đã thấy khó chịu như vậy rồi, không biết ở về lâu về dài có được hay không nữa. Các bạn cho tôi lời khuyên có nên thuê giúp việc rồi đuổi khéo mẹ vợ về được không ạ?