Tôi 26, Anh 30, tôi và anh quen nhau được hơn 2 năm, cũng xác định lâu dài với nhau, sẽ đi đến đám cưới. Tôi học chuyên ngành sư phạm ra trường nhưng không xin được việc đúng ngành, lông bông tìm việc làm suốt một thời gian, giờ thì đang làm kế toán bán hàng cho một công ty dược, công việc ổn định, chế độ tốt nên tôi đi học văn bằng 2 kế toán để sau này ổn định hơn, lỡ nghỉ làm ở đây còn dễ đi xin việc chỗ khác. Anh thì học ngành máy tính, ra trường gia đình xin cho làm trong 1 trường cao đẳng nhưng anh chê lương thấp, gò bó, nghỉ làm đi làm shiper,vừa làm vừa học bằng cao đẳng dược cuối năm nay ra trường. Cả tôi và anh đều chưa ổn định. Anh còn chờ bằng dược, còn phải đi xin việc làm, tôi thì mất 1,5 năm nữa mới học xong. Tôi dự định sang năm khi anh ổn định hơn chút nữa thì tôi và anh làm đám cưới. Nhưng mẹ anh thì lại suy nghĩ khác. Gia đình anh có mỗi anh là con trai, còn lại 2 đứa em gái. Mẹ anh làm bác sỹ, sắp đến tuổi về hưu, bà muốn anh làm đám cưới sớm để bà tổ chức đám cưới cho con trong thời gian còn đi làm. Bà hết nói ngon ngọt với tôi là nếu cưới về bà sẽ cho vốn làm ăn, cho nhà để cho thuê trọ lấy thu nhập, khỏi cần đi làm cực khổ. Trong khi tôi thì lại muốn đi làm, tự chủ kinh tế. Tôi nói bà tôi cần chút thời gian để ổn định công việc mình đã, nhưng bà cho rằng tôi như thế là cứng đầu, là khó bảo, là quen con trai bà chỉ để qua đường, không có ý định lâu dài. Bà cứ nói như vậy với anh, nói tôi không tốt, không yêu anh thật lòng, nếu yêu anh thì đã đồng ý cưới rồi chứ không phải để lâu như vậy. Rồi bà bảo anh nếu tháng 11 này không làm đám hỏi, tháng 12 cưới thì chia tay luôn, đừng quen nữa. Bà giới thiệu cho anh cô con gái bạn của bà cho anh, bảo rằng cô ấy yêu anh ngày từ cái nhìn đầu tiên. Bảo anh hãy bỏ tôi đi mà làm đám cưới với cô gái con bạn bà. Nói về tôi thì xinh xắn, thông minh, học hỏi nhanh, dù không đúng chuyên ngành mình nhưng tôi vẫn có thể học hỏi và tiếp thu công việc nhanh, khá hoạt bát, số vệ tinh quanh tôi cũng khá nhiều nhưng tôi lại cảm thấy không có cảm giác với những người đó. Anh thì hiền lành, không gọi là đẹp trai nhưng khá ấm áp, chu đáo và quan tâm - tôi cần điều đó hơn là một người đẹp trai, mồm mép. Tôi chỉ không hài lòng anh ở chỗ anh mới 30, chưa có gia đình nhưng bụng thì phệ, tôi luôn thúc anh giảm cân, hoặc chỉ cần giảm mỡ bụng đi thôi cũng được nhưng không thành công, anh tập luyện được mấy hôm thì lại bỏ cuộc.
Giờ tôi băn khoăn hết sức, tôi không thích làm đám cưới gấp như vậy, tôi thích từ từ để mình có thời gian chủ động, để làm đám hỏi, rồi đám cưới, thời gian giữa đám hỏi và đám cưới cách nhau khoảng 6 tháng trở lên là ok. Tôi và anh cũng chả phải cưới chạy bầu, cần gì phải gấp như vậy, Trong khi sang năm em gái anh cưới rồi, mẹ anh cũng có cái đám cưới cho con trước khi về hưu rồi. Mà mẹ anh thì cứ nói với anh tôi không ra gì, bảo anh nên bỏ tôi đi. Mong mọi người cho tôi lời khuyên