Tôi làm ở cty đã 3 năm , nhưng là nhân viên khá mới trong cty , phòng tôi cũng toàn người có tuổi , tôi thuộc dạng thế hệ ma mới . Bình thường ma cũ có áp đảo ma mới cũng là chuyện thường tình ở mọi cty . Nhưng việc đến thế này thì ko thể chấp nhận được . Hôm ấy người yêu tôi gọi điện báo anh ấy chuẩn bị đi công tác , bảo tôi qua nhà anh lấy chìa khóa để anh gửi nhà , anh ấy chuẩn bị đi công tác lâu ngày nên cũng cho bạn mượn xe , nên ko qua cty tôi để đưa chìa khóa được . Tôi xin phép chị tổ trưởng đi 1 tiếng , vì chỗ người yêu tôi ở cũng hơi xa, thế nhưng loanh quanh đến đó anh ấy còn nhờ tôi làm hộ vài thứ nên tôi bị về chậm mất 30 phút , chị tổ trưởng quát mắng tôi , còn dọa sẽ báo cho trưởng phòng là tôi bỏ việc đi ra ngoài , tôi im lặng ko nói gì , vì nghĩ mình cũng sai phạm có gì nghiêm trọng lắm , kể cả có báo trưởng phòng thì cũng chỉ đến phạt trừ luơng chứ làm gì đến mức đuổi việc, nhưng cũng hơi khớp vì kể ra nghiệp vụ thường ngày tôi cũng hơi kém . Chị tổ trưởng dọa nạt 1 hồi , sau đó dịu giọng lại bảo : Tao thấy mày có 2 cái điện thoại , đưa 1 cái đây tao cho con tao dùng . Tôi hơi sững người 1 chút , kể ra nếu bình thường ko có chuyện gì chị ta xin như thế tôi cũng ko phải nghĩ , nhưng vừa có chuyện mà chị ta xin như vậy có khác nào chị ta tống tiền đòi ăn hối lộ , mà chị ta nói thế là chắc chắn chị ta bắt tôi đưa rồi , làm sao mà từ chối , nên tôi đã đưa cho chị ta . Tôi ko tiếc cái điện thoại vì nó cũng ko đáng mấy trăm , nhưng thái độ như vậy thì ko chịu được . Tôi ko biết rồi nên cư xử thế nào , liệu nên nói với ai trong cty biết việc này ko , chứ chị ta làm được 1 lần sau này sẽ vòi tiếp , mà đã ăn được rồi có khi vẫn nói những điều bất lợi cho tôi với sếp. Nhưng nói ra liệu các sếp có tin tôi , và liệu làm to chuyện này rồi về sau còn làm việc với nhau sẽ nhìn nhau thế nào ?