Em và anh gặp nhau trên mạng xã hội. Anh ấy là người Hàn quốc sống ở Mỹ ...nói chuyện với nhau bằng gg dịch ấy vì em không biết tiếng anh... Nói chuyện được khoảng 3 tháng thì anh du lịch qua thái lan và sau đó bay đến việt nam gặp em ... Em và anh ấy hẹn gặp nhau và bắt đầu thích nhau nhưng ảnh chỉ qua du lịch ... Sau đó cũng có quay lại việt nam gặp em ... Bây giờ ảnh hiện đang ở thái lan ... Lúc đầu khi mới trở về còn nhắn tin rất thắm thiết nói là sẽ qua VN lần nữa... Nhưng bây giờ ảnh nói là không biết bao giờ quay lại VN được,em nói không quan trọng vì em thích ảnh nhiều lắm khi nào cảm thấy về được thì về ... Tin nhắn cứ giãn dần hồi trước ngày nào cũng nhắn tin với em và lúc nào cũng hứa hẹn ... Còn bây giờ 2 ngày r ảnh không nhắn tin cho em ... Em cũng không nhắn tin cho ảnh vì 1 là em nghĩ ảnh bận 2 là ảnh không muốn nhắn tin với em nữa ... Em buồn lắm vì em nghĩ ảnh cũng nản không muốn nói chuyện với em nữa ... Bây giờ em phải làm sao?


Em biết nếu em nhắn tin cho ảnh, thì vẫn sẽ trả lời và nói chuyện với em vì ảnh là người rất lịch sự... Nhưng em thấy giống như mình đang níu kéo vậy ... Ảnh ắp quay về mỹ em biết là sẽ không đi đến đâu nhưng em nhớ quá ... Nhưng bây giờ ảnh đã thể hiện rõ ràng như vật rồi em có nên chấm dứt hay không?


webtretho