Mình có một người bạn quen qua mạng xã hội được thời gian. Mình là người rất ngại giao tiêp,mọi người hay nói mình trẻ con.Người ấy nhắn tin cho mình rất nhiều thường hay hỏi mình đang làm gì, ăn gì chưa, hôm nay có đi lam không.Khi mình không ăn người đó hay la mắng nói nếu ở gần e chết với a mình nghe buồn cười ahihi a nói nếu mình thích uống sữa a sẽ mua cho mình thùng khoi ăn cơm đúng la đồ ngốc. Khi mình buồn chuyện gia đình hay công việc a đều hỏi lý do sau đó đưa ra lời khuyên. A rất hay chọc mình vì đặc thù công việc nên mình nói chuyện cũng ít.A hay tâm sự chuyện công việc, sở thích, có lần a hỏi mình có ghét con zai hút thuốc không hi hi a hay kể chuyện được e nọ tán qua mạng xã hội sau đó có hỏi mình có sợ không nhưng dạo gần đây a nói mình bận.Chúng mình nói chuyện cũng rất ít nên mình nhờ người quen của a xin zalo kết bạn .Mình chưa kết bạn zalo a nhưng mình xem thấy ảnh anh với một cô gái hai người quen nhau trước khi  a quen mình . A giành tình cảm cho cô gái kia rất nhiều. A xin nick facebook của mình nhưng tìm không ra trong khi a có nick zalo. Mọi người nói mình biết với a đó có phải quen mình cho vui không. Mình lỡ có tình cảm với a rất nhiều rồi. Mình xin cảm ơn