Chào các mẹ.


Thực sự mình đã rất bối rối khi đề cập tới vấn đề nhạy cảm này, nhg thực sự giờ m cũng k biết phải làm tn cả. Nếu m có hỏi j ko đúng mong cm bỏ qua nhé.


M mới mang thai đc 4 tháng rưỡi, do m khó khăn chuyện con cái nên đã kết hôn đc 4 năm giờ m mới có thai, m đã rất sung sướng khi biết m có tin vui. Trong thời gian vừa rồi m bị nghén rất nặng nên chuyện qhe vc suốt mấy tháng qua đã k diễn ra. Ck m cũng hiểu và tc nên cũng k đòi hỏi j m. Nhg đến thời điểm này thì dường như ck m k chịu đựng đc nữa hay sao ấy, mặc dù m đã động viên là k nên làm chuyện ấy vì m sợ ảnh hưởng tới e bé. M cũng có đọc 1 số tài liệu là qhe trong thời kì mang thai cũng k ảnh hưởng j, nhg k hiểu sao m vẫn cứ thấy lo lắng và k thấy thoải mái 1 chút nào cả. m k cho ck đụng chạm vào m dù chỉ là 1 chút, mỗi lần ck chạm vào là m lại cảm thấy rất bực bội và khó chịu. M đã thống nhất với ck là kiêng cữ cho tới khi m sinh song. Ck m cũng ok nhg thỉnh thoảng lúc nào thèm muốn lại muốn m âu yếm hay sờ mó cho ck 1 chút. M biết là ck m đòi hỏi như vậy ko có j là quá đáng, nhg k hiểu sao m luôn cảm thấy mệt mỏi và cáu gắt, bởi nhiều khi rất mệt mỏi mà ck lại thế này thế nọ. biết rằng bản thân m nhiều khi quá đáng nhg tâm lí của m rất khó chịu mà k biết phải làm sao, các mẹ có thể cho m lời khuyên đc k? Giờ m phải làm thế nào để khắc phục tình trạng trên? Cảm ơn các mẹ nhiều nhé