Mình 33t, đã kết hôn đuợc 8 năm, 1 con gái. Chồng mình lớn hơn mình 12t thành đạt và rất yêu vợ. Mình là người phụ nữ khá may mắn, vì có được 1 cuộc sống mà rất nhiều người khác phải mơ ước. Nếu mọi chuyện cứ trãi qua êm đềm như thế thì quá tốt với mình.
Khoảng 3 năm nay mình chuyển nhà mới, hàng xóm của mình là một chị cũng hơi lớn tuổi, chị có 1 nguời con trai nhỏ hơn mình 10t. Em này mới di du học về, vì mình cũng là dân học ngoại ngữ nên rất thích trao dồi tiếng Anh với em. Rồi từ lúc nào 2 chị em cũng khá thân, hai chị em cùng chơi thể thao, cùng chơi game , nghe nhạc, xem phim… rất hợp ý. Thoạt đầu mình chỉ xem em như là em trai của mình. Nói thêm là em rất ngoan hiền, hiếu thảo và rất giỏi lại đẹp trai.
Vì chồng mình thường đi công tác xa nhà, nên mình cũng khá tự do. Dù như vậy chưa bao giờ mình có ý định hay làm gì sai trái với chồng. Cho đến 1 lần, em nói muốn đi bar chơi, vì trước đây mẹ em khó tính nên em chưa đến đó lần nào. Mình đã xin phép mẹ em là để mình dẫn đi sẵn để giúp trông chừng em luôn cho mẹ em yên tâm. Đêm đó 2 chị em cùng đi với 1 vài người bạn thân của em. Mình và em đã uống cũng không ít, đến hơn nữa đêm thì 2 chị em đi về nhà. Em nói về nhà mở cửa sợ mẹ thức giấc vì mới ngủ không lâu, nên muốn vào nhà mình chơi game tí. Lúc đó 2 chị em cũng còn khá tỉnh táo, rồi cùng ngồi salon nói chuyện rồi cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cả hai lại lao vô làm chuyện ấy. Rồi em đi về nhà.
Cả đêm mình chẳng thể nào ngủ được, tâm trạng vô cùng hoang mang lo sợ. Mình cảm thấy vô cùng ân hận và có lỗi với chồng mình, với con mình và có lỗi với mẹ của em. Vì chị ấy rất tin tưởng và yêu quý mình .suốt cả tuần mình không dám nhìn mặt em và mẹ của em. Nhưng mình không thể cứ tránh mặt thì chị sẽ lo lắng, nên cũng phải qua nhà chơi với chị như không có chuyện gì xảy ra. Về phần em mới đầu cũng tránh mặt mình, nhưng sau đó đã chủ động hỏi thăm và đề cặp đến chuyện đêm đó. Hai chị em quyết định giữ chuyện đó là 1 bí mật sẽ không bao giờ ai biết và hứa với nhau là không bao giờ tái phạm nữa.
Nhưng sau chuyện đó, trong lòng mình lại có 1 chút vươn vấn rất khó tả, mình thấy nhớ em nếu không gặp, và khi thấy em dẫn 1 vài người bạn khác phái về nhà chơi mình lại có cảm giác ghen ghen… thật lòng mình rất sợ cảm giác này, giống như mình đang yêu em vậy. Giờ khổ tâm về đêm đó thì mình càng khổ tâm hơn khi lòng mình lại tơ tưởng đến thằng con trai nhỏ hơn mình cả 10 tuổi. Mình lại càng cảm thấy hổ thẹn và có lỗi với chồng mình hơn. Mình biết sai thì cũng đã sai rồi và quyết tâm ko bao giờ phạm nữa, nhưng làm sao để có thể quên được cái cảm giác này đây, cứ thế này mình sợ hạnh phúc gia đình đỗ vỡ mất. Xin mọi người làm ơn nói mình biết là mình phải làm sao để tỉnh táo, thật lòng mình rất hoang mang.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nhưng mà nó sướng làm sao mà từ chối