Trước hết cháu xin chào các cô các bác trong 4rum ạ.


Chuyện là như thế này!!!


Nhà cháu làm bida từ trước tới giờ tính ra cũng đã 20 mấy năm rồi ạ.!!Lúc trước còn làm ăn được nhưng bây giờ thì không còn như xưa nữa.Các khách lúc trước đều đã chuyển qua các tiệm khác chơi vì có các "Bống hồng" xếp hàng thẳng tắp rồi :(( .Nên bây giờ nhà cháu không còn bao nhiêu khách cả chỉ còn các khách quen mấy mươi năm thôi.Nhưng cũng không đủ để trả tiền nhà hàng tháng (gia đình cháu mướn mặt bằng).Hiện tại bây giờ nhà cháu cũng không đủ khả năng để đóng tiền học cho cháu.Nếu có thì chắc đó là tiền đi mượn.Nên hiện tại bây h cháu đã nghĩ học và chuyển sang bán đồng hồ nên kiếm đc ít tiền cho bản thân.Nhưng còn bố mẹ cháu bh đã ngoài 40( cháu đoán khoản 44 45).Mà nghề bida này vừa cực vừa khổ lại không kiếm đc bao tiền.Đến cuối tháng lại bỏ hết vào họng ông chủ nhà khốn nạn(thấy nhà cháu đã ế còn tăng giá tiền) làm bố mẹ cháu phải cày suốt ngày 24/24 7/7.Nên hôm bữa cháu có vô tình biết đến 4rum nên vào đây hỏi có các cô nào có việc nào cho bố mẹ cháu làm được không.Chứ nhìn bố mẹ khổ thế này cháu cũng không chịu được
:angry:
:angry:
:angry: