Anh, người luôn dịu dàng với em. Một kiểu dịu dàng rất Huế, rất yêu
Nhưng ngày ấy em như một con ngựa giời.... Bay mãi, chơi mãi không nghĩ đến chuyện dừng chân
Rồi một ngày anh dẫn một cô gái xinh đến và giới thiệu với em là em họ của anh em vẫn tin, rồi anh giới thiệu em là người yêu của anh kèm cái nháy mắt ra hiệu và em cười tít vì nghĩ anh ế quá nên ko muốn mất mặt với em họ
Tết năm đó anh say, anh gọi cho em rất lâu. Anh nói rất nhớ em. Mẹ nói anh yêu em rồi nhưng em xìiii rõ dài nghĩ mẹ thật tào lao
14/2 năm đó anh hỏi em có đồng ý làm bạn gái anh không, em thẳng thừng KHÔNG, trêu nhau vừa thôi nhoá, em mắc lừa anh đâu nhưng ko nghĩ là anh nói thật. Bao lâu sau em ko nhớ rõ, anh gọi báo sắp cưới ko quên kèm theo câu ANH NHỚ EM
Đám cưới anh em quyết định không đến vì cô dâu là cô em "họ" hôm nào, em ngại khi phải nhìn chị ấy và đôi chút em có ghen
Rồi thì em có người yêu, rồi thì em sắp đi lấy chồng. Nhưng lúc em cần người giúp anh lại dịu dàng xuất hiện, vẫn kiểu dịu dàng rất Huế ấy, tim em lại sai nhịp đập. Em lóng ngóng trêu anh Đi với gái ko sợ vợ phát hiện sao? Anh vẫn dịu dàng như thế Anh không sợ nếu đi với em
Rồi về, rồi em quyết không gặp lại anh nữa. Em đi lấy chồng trong im lặng, thay sim, đổi số. Xoá sạch mọi ký ức về anh
Nhưng trên đường đời trắc trở em nhận đc những cái tát tai khi đòi có tuần trăng mật, khi làm phật ý chồng,... Bỗng nhớ sự dịu dàng của anh, nhớ đến lạ
Mấy năm rồi anh nhỉ? Đã quá lâu rồi, em ko còn tung tích của anh, khôg sdt, không địa chỉ, không.... Chỉ nhớ mỗi tên và quê của anh thôi. Bỗng hôm nay có sđt của bạn thân anh. Em có nên hỏi không? Tìm đc anh thì sẽ thế nào khi bây giờ con em 1 tuổi và có lẽ con anh đã lớn
Em chỉ ước đêm mưa năm đó, khi anh chạy 25km qua chỉ để chở em 2km ra ga SG mua vé tàu đi HN, khi phải lội trong dòng nước cống ý, anh nói gấp Em ngồi yên đấy, đừng thò chân xuống nước bẩn lắm, chỉ ứơc lúc ấy em có dũng cảm ôm lấy anh thật chặt có lẽ bây giờ đã khác
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1