Khoảng 7.30 tối qua (17/3) chồng tôi đi làm về qua khu vực Ô Quan Chưởng (gần chân cầu Chương Dương) thì thấy một người phụ nữ đi xe máy đằng trước đánh rơi một số tiền (khoảng hơn 1 triệu). Chồng tôi gọi nhưng chị này phóng xe quá nhanh nên không nghe tiếng. Thấy vậy, chồng tôi nhặt lên và đuổi theo nhưng không kịp. Chồng tôi quay lại chỗ cũ đợi một lúc cũng không thấy chị này quay lại.


Số tiền tuy không lớn nhưng cũng không phải là nhỏ với gia đình tôi (tương đương với 1 tháng thuê nhà hoặc 1 tháng lương của tôi) nhưng vợ chồng tôi vẫn quyết định trả lại nếu tìm được đúng người đánh mất.


Nếu bạn nào có thông tin gì hãy pm cho tôi.