Vợ chồng chưa cưới chua song chung nhưng đã đăng ký kết hôn được 9 tháng. Thời gian đầu khi mới yêu và sau khi kết hôn thật hạnh phuc biết bao. Nhưng lâu dần ngoài gặp trở ngại từ phía gia đình chồng, thì vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Hình như đã là của nhau thì không còn cần nhau như trước. Rồi một ngày vợ chồng cãi nhau kịch liệt, xúc phạm nhau. Chồng bảo đừng nhắn tin, gọi điện, đừng gặp nhau và hãy suy nghĩ một thời gian. Hai tháng sau chồng nhắn tin muốn chia tay. Vợ nghĩ chuồng đùa nên vẫn tỏ ra thách thức. Nhưng khi nhận ra điều chồng nói là sự thật. Vợ khóc lóc xin lỗi chồng mong chồng nghĩ lại. Vì vợ quá yêu chồng và vì vợ đã hy sinh cho chồng quá nhiều. Vợ không muốn đánh mất đi điều quý giá sau bao nhiêu cố gắng của hai đứa mình. Đến đc với nhau đâu phải dễ hả chồng? Vợ sai thì hãy dạy vợ xin đừng nói hai từ "ly hôn" đau lắm chồng ơi? Vơ có làm gì chồng cũng không thay đổi quyết định? Vợ chưa được 1 ngày làm vợ chính thức của chồng cơ mà? Vợ chưa có một đám cưới đàng hoàng nào? Chẳng lẽ chồng nhẫn tâm để vợ mang tiếng nột đời chồng?