Thực sự em đang rất hoang mang, nhờ các chị tư vấn giúp em
Như em viết ở trên, thực sự bây giờ em đang cảm thấy rất bế tắc. Em không nghĩ được gì sáng suốt cả, nên viết lên đây mấy dòng này, nhờ các chị,các bạn, các e tư vấn giúp. Em tóm tắt chung tình hình của em hiện tại thế này : Em vs bạn trai yêu nhau đc 3 năm rồi,xác định cuối năm cưới, nhưng bọn e đã trót "ăn cơm trước kẻng", và hiện tại bây giờ e đã có thai, đc khoản gần 1 tháng, bọn e chưa dám bảo vs bố mẹ là có em bé rồi mà chỉ bảo vs bố mẹ là chuẩn bị cưới.
Mấu chốt ở đây là em mới ra trường, bố mẹ em đang nhờ người xin cho e vào Sở KH-ĐT, từ giờ đến cuối năm sẽ thi và không biết bao giờ sẽ đi làm. Theo em tính thì khoảng tháng 4 năm sau sẽ sinh. Em đang lo là nếu em bầu bi như thế, có được thi công chức không? Và nếu đi làm đc khoảng 1,2 tháng mà đến ngày sinh thì liệu có bị đuổi không? Co 1 cô nói vs e là chỗ cô ấy làm, đã có người bị đuổi như thế..Các chị giúp em với, e đang rất lo.:((.Em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1