Đây là lần đầu e đăng 1 bài viết. Nhân cái thứ 6 ngày 13 này e muốn mọi người cùng chia sẻ với nhau những mẫu chuyện của bản thân liên quan đến cái ngày mà bên Tây họ sợ kinh khủng đến vậy. Thậm chí bên Mỹ có nghiên cứu nói rằng ngày này kinh tế Mỹ mất gần 1 tỷ USD.
Riêng e từ ngày "du nhập" cái thứ 6 ngày 13 này e cứ tơn tơn với nó. E tự thấy ngày này e hên nhiều hơn xui. Riêng ngày hôm nay thì e thấy...buồn. E đang cố tình đổ thừa là tại cái thứ 6 ngày 13 này :D.
Chúc cả nhà WTT có 1 ngày thứ 6 ngày 13 như mong muốn của cả nhà nhé !!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Trời mưa như trút nhưng em vẫn lặn lội từ Ngọc Hà lên tẩn...
Trưa hôm thứ 6 ngày 13 mỗi người được...
Mở thưởng thứ sáu ngày 13/05/2011
Đặc Biệt 957
Lại nhớ đến ngày này cách đây 5 năm. Giá ko fai ngày 13 thứ 6 chắc ko đã bắt đầu mọi...