Đây là 1 câu chuyện có thật , và đang xảy ra !


-----


Có 1 cô , tuổi sấp xỉ 40, đã từng 1 đời chồng , hình thức : rất thấp và nhỏ bé, không hề đẹp .


Nguyên nhân 1 đời chồng của cô là vì : cô ấy rất thích giao du chơi bời theo kiểu nhí nhảnh hồn nhiên như '' cô tiên'' , sau khi kết hôn vẫn mải mê chạy theo những cuộc vui tụ tập của đám bạn độc thân , ăn mặc màu mè diêm dúa trông rất kỳ khôi. và một nguyên nhân buồn nữa là do cô ấy khó có khả năng làm mẹ do ngoại hình thấp bé quá.


Về tính cách : cô ấy là một người vui đâu chầu đấy , thích đua đòi , thích đưa chuyện và câu chuyện từ tai qua miệng cô ấy bị biến dạng đi hơn 80 phần trăm . một người mà mới tiếp xúc bạn sẽ thấy vui vì cô ấy hay nói và có vẻ cởi mở, nhưng khi bạn thân thiết rồi thì sẽ có những ngày xấu trời bạn chợt nghe người nọ , người kia nói thẳng với bạn những thông tin giời ơi đất hỡi về bạn đã bị bôi xấu, lệch lạc đi hết cả , do cô này cung cấp cho mọi người . bạn bị bổ chửng vì bị đâm ngay sau lưng mình mà không biết. bạn sẽ tránh được điều này nếu bạn là 1 chàng trai.


Cách đây vài năm khi còn mặn nồng với chồng, cô ấy, do được người em họ sang du lịch nước ngoài về , đưa cho 1 địa chỉ email của 1 người bạn trai nhờ liên lạc bằng tiếng anh hộ , vì cô ấy không biết tiếng anh, với mục đích câu tình cảm của anh này để được sang nước ngoài. cô ấy , tiếng anh cũng chỉ a,b,c , lại nhờ 1 cô gái khác dịch giúp cho, rồi cứ thế chép lại bức thư và gửi sang cho anh chàng kia theo địa chỉ email của mình , cho mình. sau 1 thời gian dài chờ đợi không thấy gì cả, cô em họ hỏi cô ấy , thì cô ấy nói dối là : anh ta không trả lời. cô em họ bực mình bảo : vậy chị đưa trả em địa chỉ email của anh ta. thì cô ta trả lời '' chị làm mất rồi '' - thực ra cô ấy vẫn đang âm thầm liên lạc với anh này .


trong quá trình chung sống, mặc dù người chồng rất tốt với cô ấy và gd cô ấy, nhưng vì do sức khỏe của cô yếu , nên cô không có thai, cộng với ham chơi, công ăn việc làm không ổn định dẫn đến chán nản , cô càng ngày càng vùi sâu vào những trò chát chít , thư từ trên mạng rồi bỏ chồng. Rồi công khai tấn công anh chàng người nước ngoài - người mà cô vẫn liên lạc. khi được anh ta nói lời yêu thì cô ta ép anh ta phải cưới và đưa sang nước ngoài. anh ta cũng hứa hẹn cưới, và có vài lần sang vn thăm. trong thời gian hò hẹn và chuẩn bị thủ tục kết hôn với anh ta, cô này vẫn tiếp tục lên mạng tìm kiếm những người đàn ông nước ngoài khác - như để cho chắc chắn có nhiều cửa đi nước ngoài, và tìm cách kết bạn với 1 nhóm phụ nữ vn cặp kè với đàn ông nước ngoài để theo họ đi bar, gặp gỡ người nước ngoài, cô ta có cặp thêm với 1 số anh chàng Tây khác đang ở vn , trong khi chờ anh Tây của mình đang ở nước ngoài làm thủ tục cưới.


có lẽ vì chắc chắn sẽ cưới được anh ta, và chả còn gì để mất , nên cô ấy thoải mái cặp với những anh Tây khác vì biết anh Tây kia không biết được mình sống ntn ở vn, vì những anh Tây cô cặp đều là khách du lịch , hoặc công tác 1 thời gian ngắn, và cũng phải nói là cô vẫn hy vọng tìm được 1 anh chàng khá khẩm hơn. Cô sống phóng túng và lên tiếng chê bai Vn, đàn ông Vn mà quên mất bản thân mình 100 phần trăm là dòng máu người Việt, bố mình là người Vn. Cô khoe khoang mình chỉ chơi với đại gia và Tây ,bịa ra đủ thứ chuyện trên đời không có thật . vì thực tế là : cô không phải là người phụ nữ đẹp , hay hấp dẫn gì , công việc thì rất bình thường, chỉ là cứ học đòi theo đám bạn cặp với Tây, lăn xả, tấn công bọn Tây du lịch , thì chúng nó tội gì không '' chơi'', không hưởng nhỉ ?


rồi cô bị từ chối visa không được sang với anh Tây của mình. anh Tây này vậy là cũng kiếm đc 1 lý do chính đáng để chạy mất dép vì sau 1 thời gian hưởng hoa tàn nhụy nát, cũng chán cô nàng kém hấp dẫn của mình rồi.


cô lại cay cú, lại thêm điên cuồng tìm mọi cách đi nước ngoài bằng được.


cô tìm tới 1 dịch vụ kết hôn giả với 1 người vn sống ở nước ngoài , với hy vọng có dc cái visa sang nước ngoài. trong thời gian chờ đợi visa, cô lại tiếp tục lên mạng , mò vào các forum nước ngoài để chát chít , hy vọng tóm được anh Tây nào đó chát với mình, rồi à ơi yêu đương , kết hôn và sang nước ngoài.


cô bỏ hết mọi thời gian chỉ tập chung vào việc lên mạng với niềm hy vọng một ngày nào đó sẽ được đi nước ngoài. thời gian trôi dần qua, tuổi trẻ rời xa cô , nhan sắc ở đâu đó xa xăm... cô cứ miệt mài lên mạng, trưng những bức hình ăn mặc thật tuơi mát trẻ trung , webcam ... cô quan tâm tất cả những ai đang sống ở nước ngoài, Tây trắng, Tây đen đều được cô nhiệt tình quan tâm , hỏi han , tâm tình , nụ cười lúc nào cũng nở trên môi.....


cô như con thiêu thân lao vào đám lửa cháy, mà không biết rằng cuộc sống nơi phương xa nó khắc nghiệt đến thế nào. nếu cô có đặt chân sang được, liệu cô sẽ sống ra sao , khi không biết ngoại ngữ, không có sức khỏe để lao động, không có 1 nhan sắc bốc lửa để làm say lòng 1 ai đó, không có 1 tài năng để tồn tại giữa 1 nơi mà sức cạnh tranh khốc liệt, không có 1 thuận lợi nào cho mình?