Kể khi đi siêu thị Metro đến giờ, chưa bao giờ em phàn nàn cái gì mặc dù nhiều lúc đứng đợi tính tiền dài cả cổ. Thế mà hôm nay lại gây chuyện, mà lại với người nước ngoài nữa chứ (hàn xẻng ạh).
Chả là thế này, ở quấy tính tiền trong Metro có chia ra nhiều khu vực để tính tiền, khu dành cho KH mua hàng ít hơn 10 món, khu dánh cho KH mua SL lớn, và khu bình thường. Em do đợi hẹn khách hàng gần đó, mà đứng ở ngoài thì nóng nên nhảy vào trong Metro cho nó mát, lăng quăng mua được 02 món đồ. Lúc ra tình tiền mình lại quầy dành cho "KH mua ít hơn 10 món" lúc đó thì cũng nhiều người mỗi người ôm vài món đồ chờ tính tiền. Khi em ra thì thấy 01 người đẩy cả xe đầy nhóc đồ cũng chờ tính tiền, nhìn kỹ và nghe tiếng nói là người HQ, em mới nói, khu vực này dành cho người mua ít đồ nên chị mua nhiều đồ thì sang khu vực đằng kia kìa. Con bé đó không chịu, nói tà la hột dưa gì đó bằng tiếng Hàn rùi hỏi em "understand???". Em nói you cứ xem tấm biển ở trên đó mà làm "less more than 10 items", nó cũng không chịu. Bỗng cũng có 01 chị vietnamses nói "cứ tranh giành họ là người nước ngoài họ cười cho"Bla...Bla...
Em mới quay ra, nhìn thì chị này cũng đầy nhóc đồ trên xe đẩy, một vài người khác họ nhìn thấy tấm biển đề trên thì sang quầy khác tình tiền. Hoá ra là chị ấy cũng nhiều đồ nên nói thế để cũng được tính tiền nhanh, chứ sang quầy khác thì cũng phải dài cổ mà chờ đợi.
Nhưng cái em tức là tức cái câu bà chị này nói : "cứ tranh giành họ là người nước ngoài họ cười cho". Thực ra em không tranh chỗ của ai cả, mà em thấy nó nhiều đồ thì em nói nó sang khu vực khác mà tính tiền, nhiều người ít đồ cũng đang xếp hàng đợi. Thế mà nói em tranh giành, em cũng nói to luôn để mọi người đứng đó nghe luôn:
thứ 1" vậy metro họ phân khu vực ra để làm cái giề.
thứ 2: chị thử sang đồ mua hàng SL lơn, nói họ tính tiền thì họ có tính cho chị không? (bọn nó không tính đâu ạh, mặc dù nhiều khi không có khách mấy em thu ngân chỉ ngồi chơi đếm tiền thui).
thứ 3: người nước ngoài thì làm seo???, họ là người nước ngoài, ở nước "giàu, tiến bộ" hơn mình thì họ càng phải tuân thủ qui định ở nơi công cộng chứ. Cứ người nước ngoài họ làm gì dù sai cũng bênh vực rùi nói vì 'họ là người nước ngoài ah".
Em mới nhận thấy rất nhiều người coi người nước ngoài là "bố tướng, mẹ tá", nhưng lại rất "tinh tướng" với người Việt mình.
Bực wá đi mất, nên post lên đây xả xì - trét cái. Vậy các mẹ có thấy em "đanh đá" không ah?