Phải xin lỗi trước các vị bác sĩ vì mình đã đưa ra 1 vấn đề khá nhạy cảm.
Mình cũng làm trong mảng y tế. Vừa rồi có người bạn là bác sĩ viện Nhi TW rủ mình làm Amway, đọc topic http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=76129&page=7 đến trang 7,8 mà mình buồn cười quá. Có mấy bác làm bố mẹ rồi mà sao như trẻ con thế không biết.
Khi mình đọc có vài chỗ lấy ví dụ về bác sĩ thì mình thực sự cũng tự muốn đặt 1 câu hỏi " thế nào là 1 bác sĩ chân chính ? " Mong các bác đóng góp ý kiến để mình còn dụ dỗ vài người vào làm ngành y :Smiling:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
(1) Dì em nằm bên Chợ Rẫy, mẹ em lên chăm, dúi cho cô y...
sao hồi mình học (cách nay 10 năm) có lương mà, hình như lương khởiii điểm gì đó, ít thôi, cộng thêm ABC của BV. Nói...
Túm váy lại thế lày :
Bác sĩ chân chính là Bác sĩ chân thật .
Nghĩa là không có chân nào giả hết...
Thấy 1 chị bị chuẩn đoán u ác - nước mắt chị ý lặng...