Thất nghiệp, tình yêu phai nhạt, sức khỏe không tốt, ôi cái sự đời, những ngày tháng chênh vênh của tuổi trẻ
Haizzz, các mẹ ơi, e buồn quá. Em vừa nghỉ vc đc nửa tháng rồi, đang nằm nhà vs đi nộp hs. Time này e đang khủng hoảng nặng nề, việc thì ko có, tình yêu thì chả ra đâu vào đâu cả. Quen nhau 4 năm rồi h phát chán, cái j cũng có cảm giác biết rồi, nhàm quá, đoán trc đc nhau sẽ nói gì, h em thất nghiệp trong khi công việc người yêu cũng chẳng khá khẩm, thấy tương lai mù mịt quá. Thêm vào đó, e lại còn đang điều trị bệnh, mỗi tháng hết 2 tr tiền thuốc, gia đình thì bố mẹ đang xây nhà, thiếu thốn vay giật đủ nơi, e ko dám về quê nữa, xót lòng lắm các chị ạ. H cố bám vào ít tiết kiệm lúc đi làm, em ko có nhiều nơi để vay tiền, bạn bè chồng con hết rồi. Có chị nào cũng từng như e thì vào chia sẻ nhé. Em đang buồn và hơi rối nên văn hơi lủng củng.
Anw, tặng hoa các chị nè, chúc buổi sáng tốt lành. @};-@};-@};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1