E tốt nghiệp cao đẳng KT năm 2013, nhưng 1 năm nay chưa có việc làm! Chán nản vì xin nhiều nơi nhưng chỉ có 1 từ là " đợi"! Haizzzz đợi dài cổ mà đã 25 tuổi rồi! Thôi quyết định lấy chồng, e vừa lấy chồng được 1 tháng nhưng cảm thấy mình bị thừa thải qá! Cứ ngủ zậy cơm nước quần quật đến tối chồng về! Ngày chỉ nhiu đó, trong khi bạn bè ngày tụi nó kiếm ít nhất cũng 2,3 trăm ngàn! Còn mình cứ nằm ì ra ở nhà! Ôi nó chán! Cưới nhau dư đc khoảng 50 triệu giờ e muốn kinh doanh j đó!mà k bít kinh doanh j! Cho khoay khoã đầu óc chứ giờ tìm việc khó qá! Ở nhà kiểu này châc em điên mất! E ở tphcm có a c nào có biết tuyển nhân viên kế toán không ? Chỉ e với nếu làm đc sẽ hậu tạ nhe! Hihi


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngocdiemsky