Mình buồn quá, tốt nghiệp loại khá ngành kế toán -kiểm toán của một trường có tiếng, ra đi làm kiểm toán hơn hai năm, giờ muốn chuyển nghề sang kế toán mà chẳng ai
tuyển. Cái điệp khúc vì em chưa có kinh nghiệm kế toán nên không phù hợp yêu cầu công ty. Hic , mình buồn vì mình biết mình làm được, với kinh nghiệm của một kiểm toán viên thì công việc kế toán đối với mình khá dễ dàng. Thế nhưng đi đâu ai cũng yêu cầu phải có kinh nghiệm, nhìn vào thấy mình chỉ làm kiểm toán nên không tuyển. Và kết quả đã hơn bốn tháng rồi chưa có việc làm. Mình thương ba mẹ ở quê nuôi mình đến tận này rồi mà chẳng được yên , giờ còn phải lo lắng cho mình khi mình thất nghiệp nữa chứ. Mình nản quá, thật sự bế tắc lắm rồi :(((